Tất cả bài viết

MÊ TÍN DỊ ĐOAN!

Khi đôi mắt của con người còn đứng trong ranh giới của đúng và sai thì con người còn si mê, và cuộc đời con người còn đau khổ.

Duytan10 tháng 8, 20263 phút đọc

Khi đã tu học Phật pháp, đừng nên tin vào thiên cơ, thần thông hay sấm giảng, đó là con đường kéo bạn vào cuồng tín và si mê. Không có một chút lợi ích nào cho con đường giải thoát.

Vì một chuyện hữu duyên, nên tôi xin chia sẽ đôi điều với các bạn như thế này.
Tôi về Bến Tre, ở nhà người bạn có thân phụ vừa qua đời. Gia đình bạn tôi có biết ăn chay tụng kinh nhưng kì thực không có đôi mắt trạch pháp để quan sát tâm linh một cách rõ ràng. Thỉnh thoảng tôi có hỏi các bạn, tụng kinh nhưng hiểu kinh nói gì không thì họ trả lời là tụng thôi chứ không biết.

Hôm đó là "thất thứ 4" của bác, tôi về cùng bạn để phụ giúp đôi điều. Sau khi các thầy chùa xong việc, họ trở về trú xứ của mình thì một người hàng xóm hỏi chúng tôi như vầy:

  • "Mấy con có tin tâm linh không?"
    Tôi chỉ nghe và quan sát, còn bạn tôi thì trả lời:
  • "Con cũng tin" - cùng một sự gượng gạo thấy rõ trên khuôn mặt
    Người kia cảm thán:
  • "Trời ơi, vậy là không được, phải tin, để cô kể cho nghe" và rồi kể cho chúng tôi một tràn dài những mẫu chuyện "tâm linh" như người chết về báo mộng đốt giấy tiền vàng bạc, và yêu cầu chúng tôi phải đốt giấy tiền cho người chết để vong linh có tiền mà xài.

Đến đây tôi xin có lời bàn một chút, tôi là người học Phật thì dĩ nhiên tôi tin vào tâm linh, nhưng khái niệm tâm linh của tôi hoàn toàn khác với cách tin theo hướng thần thông hay ma quỷ.

Tôi không tin có một cõi tâm linh mà con người dùng tiền để chi trả như ở đời sống này. Và tôi có một thắc mắc là nếu người chết kia nói rằng họ đang rất thương nhớ gia đình và muốn cả nhà đoàn tụ với nhau thì những người này sẽ hành động như thế nào?

Bạn của tôi thì cố chống chế cho qua việc, nhưng người kia cứ đốc thúc, và những người cùng quan điểm thì đứng về phía nhau. Tôi e ngại sự mâu thuẫn này có thể dẫn đến cao trào tranh cãi, và con người ta sẽ ghét nhau vì những điều ngớ ngẫn nên tôi đá chân bạn một cái, và bạn cũng nhận ra hàm ý của tôi.

Những tờ tiền âm phủ do con người tạo ra này, muốn đốt bao nhiêu mà chẳng được, nhưng đốt giấy chỉ làm cho yên lòng người sống thôi, nếu đốt giấy tiền vàng mã mà có chút lợi ích nào cho người chết thì TÔI XIN XUỐNG ĐỊA NGỤC!

Sau khi câu chuyện "chuyển khoản" này xong thì câu chuyện khác lại tới, một người hàng xóm khác qua nhà và nói:

  • "Thầy xxx nói thấy ba của bạn tôi và người bà đã mất của bạn báo mộng xin thầy giúp cho về chùa tu"

Tôi nghe tới đó mà thấy xót xa lòng, những kẻ buôn thần bán thánh lợi dụng một gia đình có thân nhân qua đời để diễn trò cúng bái. Ngay thời điểm mà người ta đau lòng nhất lại vịn vào đó mà kiếm lấy lợi riêng. Thả cái mồi câu để người nhẹ lòng đớp lấy. Đúng là những kẻ không có một chút nhân tính nào!!!

Trao đổi1

Đăng nhập để cùng trao đổi.

Chưa có tài khoản? Mời bạn tham gia ngay, chỉ cần để lại email và vài dòng về bạn.

  • VovoBan biên tập

    1. Đang Mê rồi làm sao Tỉnh 2. Tỉnh rồi chắc sẽ đổi khi thấy ko tác dụng, giả, tác hại.. Nếu cần thì giúp, không thì ko thể

Xin đọc qua quy ước trao đổi trước khi viết.