Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bát Chánh Đạo

93 câu · trang 15/31

Kính thưa Thầy, hiện tại con làm tại công ty sản xuất bia Hà Nội. Bây giờ con quy y Tam Bảo và thọ trì 5 giới con cũng đọc và nghe giảng pháp, con hiểu là con đường để đưa ta đến giải thoátbát chánh đạo con phạm vào tà mạng là nuôi sống thân mình và gia đình bằng một nghề xấu, không biết con hiểu đúng không thưa thầy? Xin thầy cho con xin một lời khuyên để có đủ dũng khí chuyển nghề và tinh tấn trên con đường tu học. Con xin cảm ơn thầy.

Nếu làm nghề gì thấy lương tâm cắn rứt thì tốt nhất nên đổi nghề khác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào bạch Thầy!

Con may mắn biết đến Thầy, nay con xin thầy giúp con giải quyết cái tâm trắc ẩn của kiếp nhân sinh như thế nào cho phải đạo? Con mong muốn đóng góp sự hiểu biết của mình giúp cho kiếp nhân sinh này được an lạc hơn.

Con kính mong được Thầy giải đáp.

Muốn cho kiếp nhân sinh được an lạc hơn thì tự mình phải sống đúng tốt theo Bát Chánh Đạo. Khi mình đã sống chơn chánh thì tự nhiên sống lợi lạc quần sinh vô ngã vị tha thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, cho con chia sẻ suy nghĩ của con ạ.

Con thấy mọi vấn đề trong hay ngoài thân tâm đều là tự nhiên như vốn quy luật của nó.

Tham, sân, si cũng không hẳn mà là chỉ vì khi 6 căn tiếp xúc 6 trần, sinh ra cảm thọ. Con người chỉ vì có ý niệm phải là như thế này thế kia nên sinh ra bất mãn.

Chính sự bất mãn đó sinh ra các cảm xuc khó chịu rồi sinh ra hành, cứ như vậy kéo dài sự hành rồi suy diễn, kết luận suốt mãi.

Chỉ cần mỗi người khi cảm xúc khởi lên, bên ngoài xảy ra chuyện gì chỉ cần không bất mãn bất cứ thứ gì.

Để không bất mãn phải nhẫn nại, để có nhẫn nại được các cảm xúc phải có lòng từ, để có lòng từ phải hành bát chánh đạo.

Để đúng bát chánh đạo phải có chánh kiến nhưng đức Phật thì nhập diệt rồi.

Nên chỉ cần chớ bất mãn điều gì, và tránh làm tổn thương kẻ khác là đi theo bát chánh đạo vốn vô vi, vô ngã, vốn tự nhiên, vốn cụ túc trong khả năng của nó rồi.

Phải, chỉ khi trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết không có ý đồ của bản ngã mới không có tham sân si, mới đầy đủ bát chánh đạo tự nhiên, vô vi , vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.