Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Bắt đầu tu học

98 câu · trang 22/33

Con chào thầy ạ,

Bạch thầy cho con hỏi.con muốn học thiền Vipassanā cho người mới bắt đầu. Con có nghe video của thầy goenka con thấy rất hay, nhưng con không biết bắt đầu như thế nào. Học ở đâu để áp dụng vào cuộc sống. Mong thầy hoan hỉ chỉ giúp con. Con xin cảm ơn ạ.

Mới bắt đầu con chưa nên hành, nên nghe giảng thật kỹ cho đến khi thấy rõ nguyên lý thì việc thực hành sẽ dễ dàng và chính xác hơn. Trong mục Pháp Thoại trang web này có nhiều bài giảng thiền con có thể nghe, và trong mục Thư Viện có nhiều sách để con đọc. Chúc con học và hành đúng pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính đảnh lễ Thầy, con xin được tri ân sự gia trì của Thầy và xin được thầy khai thị ạ.

Bạch Thầy, con có thiện duyên được biết đến và dõi theo các bài giảng của Thầy trên mạng và cũng có mong muốn được tu học theo những lời chỉ dạy của Thầy. Con luôn cảm thấy những lời khai thị của Thầy rất gần gũi, thiết thực và nguyên thủy từ giáo lý của Đức Phật, nên cũng có nguyện vọng được tìm hiểu thêm về những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật để có thể có một cái nhìn, hành động và cách tu học đúng đắn, tránh rơi vào tà đạo và chạy theo sở cầu sở đắc của bản ngã giữa muôn trùng các giáo pháp hiện nay.

Xin Thầy khai thị cho con về các giáo lý như "Tứ Diệu đế", "Thập nhị Nhân duyên", "Bát Chánh đạo" có phải là lời dạy trực tiếp của Đức Phật không và được Ngài thuyết pháp vào thời điểm nào, sau này được ghi chép và dịch lại tại kinh điển nào ạ? Ngoài các giáo lý trên thì còn các giáo lý nào khác nữa không ạ? Các kinh điển như "Kinh Hoa Nghiêm", "Kinh Pháp Hoa" có phải là lời dạy trực tiếp của Đức Phật không và được Ngài thuyết giảng vào thời điểm nào ạ? Ngoài các kinh điển trên thì còn các kinh điển nào khác nữa không ạ và nếu để tóm tắt theo mốc thời gian các giáo pháp, giáo lý hay kinh điển mà Đức Phật thuyết giảng thì sắp xếp theo thứ tự như thế nào ạ?

Kính mong Thầy lượng thứ cho giới hạn về kiến thức và sự hiểu biết của con, nhưng vì con đã cố gắng tìm hiểu qua nhiều nguồn thông tin trên mạng nhưng vẫn không thấy rõ ràng nên phải kính xin Thầy bớt chút thời gian và công sức chỉ dạy ạ. Con xin thành kính tri ân lời khai thị của Thầy và cầu chúc Thầy nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, trụ thế lâu dài để hóa độ chúng sinh ạ.

Kính Thầy,

Tiến Nam.

Ngoài việc nghe pháp thoại để thấy Phật Pháp trên thực tế đời sống, con nên đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada, Phạm Kim Khánh dịch.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy ạ!

Thưa thầy khi không có việc đời thì con dễ rỗng lặng. Nhưng khi có việc đời (như công việc được giao phải hoàn thành, bố mẹ bị ốm cần tìm thuốc - bệnh viện...) thì con lại thấy bị cuốn đi (có thấy biết mình lo lắng, sợ hãi, buồn bực,... nhưng mờ đi, đuổi theo suy nghĩ giải quyết nhiều chỉ cảm nhận mình mờ nhạt lúc biết lúc không và có lúc quên mình), phải hoàn thành xong thì tâm mới yên (nhưng có những việc không biết khi nào mới hoàn thành - như bệnh tật của bố mẹ). Vậy đó có phải là con giải quyết việc đời chưa đúng đạo không ạ?

Con cảm ơn thầy ạ! Kính chúc thầy sức khỏe!

Lúc đầu thì vậy nhưng dần dần sẽ dễ dàng hơn thôi, đừng chán nản.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bắt đầu tu học · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ