Đầu năm con xin thành kính đảnh lễ Hòa Thượng với lòng nhớ ơn chân thành đối với sự tận tụy giúp đỡ giúp chúng con thấy được con đường trong sáng.
Tiện đây con cũng xin góp ý với người bạn đạo có câu hỏi ngày 23 tháng 2 về bệnh đau đầu buổi chiều.
Một người bạn của con thường bị nhức đầu kinh niên. Công việc làm của chị có nhiều áp lực, thêm vào phải lo nhà cửa và con cái. Do đó áp lực càng nhiều hơn. Áp lực nhiều bắt buộc não bộ và các cơ quan cần thiết đến các chất (do chính cơ thể chế hóa ra theo tiến trình với kỹ thuật cao) như kẽm (zinc), ma-nhê (magnesium), sắt (iron) v.v.... Thân thể mình chỉ có thể tạo được các chất đó với một số lượng rất nhỏ, nên khi bị căng thẳng (stress) thì phải xử dụng tới chất đó nhiều, nếu thiếu hụt, tạo nên nhức đầu vì không đủ chất để điều hành sự hoạt động của não bộ. Ở Mỹ thì các loại này bán tự do. Chị bạn dùng "thuốc" đó, và bệnh nhức đầu đó khỏi hẳn. Chị ấy cũng phổ biến "khám phá" đó cho các bạn thân. Theo lời chị kể thì đều có kết quả tốt.
Con không phải chuyên viên y khoa và chỉ nói theo kinh nghiệm bản thân và các lời giải nghĩa thông thường, xin chia sẻ với bạn ấy, nếu triệu chứng nhức đầu đích thực là do căng thẳng.
Mong thuốc ấy có thể giúp ích phần nào. Nhưng tốt hơn hết là đừng "căng thẳng" đến độ ấy, phải không ạ?
Cảm ơn con đã chia sẻ với bạn ấy.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.