Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 24/66

Dạ kính thưa Thầy cho con xin gửi lời cám ơn sâu sắc của con đến các bạn đồng đạo đã chia sẻ về căn bệnh đầy hơi chướng bụng của con. Đồng thời con cũng đã thấy được pháp mà mấy nay con đang tiến hành đó là "không lấy bệnh làm đối tượng để giám sát, theo dõi nữa mà chỉ thấy nó như nó đang là. Giờ con đã thấy tâm thiền là chính, chứ không xem trọng đối tượng nữa, như khi tập thể dục đi bộ tâm con chỉ trọn vẹn tỉnh thức thôi" thì 2 ngày nay con thấy bệnh cũng có phần thuyên giảm. Con xin cám ơn Thầy và các bạn rất nhiều.

Về mặt tâm thiền để thấy thực tánh như vậy là đúng, nhưng về mặt bệnh cũng nên lưu ý các cách chữa trị mà các bạn tư vấn vì đó cũng là bài học về tướng dụng của pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa Thầy, con xin chia sẻ nếu bạn đạo nào có bệnh đầy hơi chướng bụng: pha 1 nhúm trà (ít thôi nhiều trà quá sợ khó ngủ) và 2 lát gừng đập nát ra, bỏ vào ấm trà và đổ nước sôi vào ngâm khoảng 15,20 phút. Sau đó đổ vào ly, thêm vào 1 muỗng canh mật ong uống sau mỗi bữa ăn. Phương pháp này rất hiệu quả vì con đã thí nghiệm trên thân của con và con thấy hiệu quả tức thì. Nếu ăn không tiêu uống cũng rất tốt. Con xin cám ơn Thầy.

Cảm ơn con đã chia sẻ. Nếu dùng trà "phổ nhĩ" hoặc trà "đen" sẽ không làm mất ngủ và hỗ trợ đường tiêu hóa rất tốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, con không quên lời dạy của Thầy. Hôm nay con đi bệnh viện nội soi bao tử và đường ruột. Sáng thì con nội soi bao tử, vì phải súc ruột nên chiều con mới nội soi đường ruột. Lúc chưa vô nội soi, trong khi chờ đợi thì con thấy tâm con sinh ra rất nhiều ảo tưởng làm cho con vô cùng lo sợ. Nhưng khi đến lượt con nội soi, nằm trên giường thì con bắt đầu lấy lại bình tĩnh, chánh niệm xem các pháp như nó đang là. Bác sĩ khen con, "tôi thấy anh rất bình tĩnh". Đến chiều con tiếp tục nội soi đường ruột, lúc đầu con cũng có chút lo âu về căn bệnh của con, không biết là mình có khối u không. Lúc này con nhận thấy tưởng khởi sanh, đến lúc lên giường nằm thì con chánh niệm, thấy đường ống nội soi đi vào ruột, tuy có đau con cũng hơi nhăn mặt nhưng bác sĩ cũng khen con bình tĩnh. lúc này con mới nói bác sĩ rằng, "khi bác sĩ làm thì tôi hành thiền luôn".

Sau khi đối diện với cái sợ thì con thấy tâm mình vững vàng để đối diện với sự thật. Đúng là pháp đang là mà Thầy dạy thật là tuyệt. Khi khám xong hết thì con bị viêm dạ dày và viêm đường ruột sung huyết và bác sĩ cho thuốc uống. Con xin cám ơn Thầy đã chỉ dạy cho con pháp hành thật tuyệt vời.

Sàdhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.