Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 28/66

Kính thưa Thầy,

Con kính thăm sức khỏe Thầy. Nghe tin Thầy bị bệnh và thấy có một Phật tử giới thiệu cách uống nước chanh với mật ong vào mỗi sáng sớm, con xin chia sẻ một website nói về các lợi ích của sự uống nước chanh ấm vào mỗi sáng:

20 Reasons you should Drink Lemon Water in the Morning

http://complete-health-and-happiness.com/20-reasons-drink-lemon-water-morning/

Một website khác liệt kê các loại rau củ quả giúp kiềm hoá (alkaline) cơ thể trong quá trình chuyển hóa thành năng lượng sau khi tiêu hóa để giúp hệ miễn dịch tăng cao giúp phòng chống bệnh: Alkaline Foods List

http://thealkalinediet.org/alkaline-food/alkaline-foods-list

Các loại rau củ quả nào có hình màu càng xanh thì chất kiềm hoá càng cao, loại rau củ quả nào có hình màu càng đỏ thì chất acid càng cao. Khi sử dụng thường xuyên các loại thức ăn có tính acid cao thì độ PH của máu trong cơ thể thấp hơn bình thường sẽ làm hệ miễn dịch yếu làm cơ thể hay bị đau nhức và khả năng phòng bệnh thấp.

Con kính chúc Thầy pháp thể luôn khinh an.

Cảm ơn con nhiều!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy, con có một câu hỏi xin được thầy giảng giải cho con!

Con thường mơ mình đi trong cõi âm. Có một lần con mơ thấy một chiếc quan tài bên trong có người kêu cứu, con đến gần thì thấy bên trong là một đầu lâu người, nó nói với con rằng hãy thả nó ra nó sẽ cho con rất nhiều vàng. Con định thả nó thì thấy một vị sư phụ tay cầm gậy và mặc áo cà sa như Đường Tăng trong phim "Tây Du ký", sư phụ ấy bảo con không được thả nó vì đó là con quỷ bị sư phụ ấy giam ngàn năm rồi, nếu con thả nó ra nó sẽ làm hại con và nhiều người khác. Con tin và đi, đến khi con quay lại thì thấy nó đã được thả con hỏi thăm thì biết một chú ở gần nhà thả nó. Con tỉnh dậy. Một thời gian ngắn sau chú mà con mơ thấy bị bệnh lao chết. Con xin hỏi vì sao con lại thường mơ mình đi trong cõi âm và ai đã cứu con trong giấc mơ ấy ạ? Xin thầy giảng giải cho con.

Giấc chiêm bao được hư cấu bởi nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau, do đó khó xác định nguyên nhân gì là chính, trừ phi biết rõ tình trạng thể chất và tinh thần của con cụ thể như thế nào. Nếu tinh thần con tốt tức ít vọng tưởng, ít sợ hãi hay lo lắng thì không phải xuất phát từ điều kiện tâm lý mà có thể nguyên do từ điều kiện thể chất.

Về tinh thần, con không nên bận tâm "giải mã" những giấc chiêm bao đó, chỉ biết vậy thôi là đủ rồi, cần yếu là con thường chánh niệm tỉnh giác để tâm không bị dao động và dễ bị chi phối là được. Về thể chất, con nên đi khám bệnh để xem có bị suy nhược hay rối loạn gì không để chữa trị kịp thời. Nếu để tình trạng kéo dài thì cả thể chất lẫn tinh thần đều sẽ bị suy yếu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ thầy.

Trước hết con cầu mong thầy chóng khoẻ. Con thấy quí Phật tử bày cho thầy nhiều cách trị bệnh nên con mạo muội xin thầy mượn trang web này để con hỏi xem có ai biết cách trị bệnh ù tai không? Ban đầu con ngỡ do ngồi thiền, sau mới biết bệnh do sổ mũi thường xuyên. Tây y không trị khỏi. Con xin cảm ơn thầy cùng quí Phật tử.

Có lẽ con nên cho biết rõ khi đi khám tai Bác sỹ có cho biết bệnh gì không, để tiện cho các bạn dễ tư vấn hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

bệnh tật · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ