Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 34/66

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!

Thưa Thầy! Cách đây hơn 1 năm, do con thiếu hiểu biết về bản chất cuộc sống và do cuộc sống của con quá thuận lợi, không biết khổ là gì nên khi con thấy người thân và xung quanh khổ thân, khổ tâm con bị rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, tiêu cực dẫn đến stress. Hậu quả là con bị rối loạn giấc ngủ và cơ thể suy kiệt...

Nhân duyên con được may mắn gặp Thầy. Thầy khuyên con nghe Pháp thoại. Càng nghe, con nhận ra được nhiều điều quý giá, con cứ nghĩ giá như mình có sự hiểu biết như vậy thì mình đã không bị stress và chịu hậu quả của nó. Do con bị stress, bao tử con bị ảnh hưởng, con bị viêm họng do trào ngược dạ dày, con đã đi khám ở BV TMH nhưng bệnh không hết, chỉ thuyên giảm rồi bị lại, bệnh làm con tiếp tục lo lắng, do dự không biết quyết định như thế nào vì nhiều thông tin quá. Tâm con vẫn còn yếu, con sợ mình lại quay lại stress. Con hiểu stress làm con bị bệnh và bệnh lâu hết. Cái vòng lẩn quẫn. Con xin Thầy cho con lời khuyên để con có cái nhìn thông suốt! Con xin tạ ân Thầy! Con Tâm Như.

Trọn vẹn cảm nhận diễn biến nơi thân tâm con khi đang ở trạng thái stress, hãy thương yêu, cảm thông và mỉm cười với trạng thái đó, hãy cảm ơn nó vì nó đang giúp con thấy ra chính mình và bản chất cuộc sống. Nhờ có trải nghiệm trạng thái stress như thế con mới có thể dễ dàng hiểu được thầy nói gì về thực trạng cuộc sống, hiểu được thật sự đâu là đúng-sai, tốt-xấu để biết cách điều chỉnh nhận thức và hành vi cho phù hợp chánh đạo, như thế mới có thể sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Cảm ơn Thầy, nhờ pháp của Thầy mà con lành bệnh suy nhược thần kinh. Con đi làm và nghe pháp của Thầy cả ngày. Khi nghe pháp thì tâm con rất yên tịnh, trạng thái xả. Con dùng tâm này để mình quan sát thân, thọ, tâm, để học hiểu các pháp. Con hay nghe pháp có khi cả ngày có sao không Thầy? Nhờ Thầy mà con thấy ra các pháp hữu vivô thườngkhổ nên con không còn muốn sở hữu chúng nữa.

Sàdhu lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Một người bạn trẻ của con (bạn thường, không thân), đang bệnh ung thư, đau phải nằm nhà 3-4 tháng nay, kiệt sức không còn tiếp khách nữa. Lúc đầu, khối u nhỏ, bạn ăn chay dinh dưỡng, trị bằng Đông y nhưng không kịp vì nó phát triển nhanh quá. Giờ khối u lan rộng, độc, sức bạn yếu nên Tây y lại không dám mổ. Con không biết sẽ thế nào, nhưng Đông Tây đều kẹt như vậy, tinh thần người bệnh sẽ rất dễ suy sụp. Con tài hèn sức mọn, những lúc rỗng rang, con chỉ biết hướng tâm về bạn, thầm mong bạn can đảm đối diện với căn bệnh và nếu còn có thể, sớm gặp được duyên lành nào đó giúp đỡ hiệu quả về y khoa hoặc tinh thần.

Trước nay con hầu như ít cầu nguyện khẩn xin ơn trên điều gì, nên giờ con cũng không rành mình nên âm thầm làm thêm điều gì từ xa cho bạn. Hay hướng tâm như vậy là đủ rồi Thầy?

Con xin cảm ơn Thầy!

Bạn con bệnh nặng nhanh như thế là do tinh thần suy yếu, nếu tinh thần mạnh mẽ bạn ấy có thể vượt qua. Tiếc thay bạn con không biết điều đó. Bây giờ vấn đề chính là con chứ không phải bạn con. Nếu tinh thần con mạnh mẽ thì chỉ cần thông cảm với bạn, động viên bạn can đảm chấp nhận sự thật may ra tinh thần bạn thoải mái hơn, đó là cứu tinh thần bạn chứ không cứu thể xác, nhưng khi tinh thần vững thì thể xác vẫn có thể vượt qua, chứ con không nên lo lắng quá như thế, chỉ tạo thêm năng lượng xấu đến bạn ấy mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.