Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 59/66

Kính bạch thầy. Con có một điều đang rất lo lắng và suy nghĩ rất mong thầy giải đáp thắc mắc giúp con. Con năm nay 30 tuổi hiện tại dự định tiếp theo của con là kết hôn trong năm nay. Nhưng ngày hôm qua con đã nghe một tin rất là buồn là người yêu vợ sắp cưới của con bị mắc bệnh ung thư và đang di căn. Khi nghe tin này con hoang mang và tuyệt vọng vô cùng. Và cô ấy thì đau khổ tuyệt vọng. Nói về phần con khi con thấy việc đó xảy ra thì cái tâm trí của con khởi lên rất nhiều hoang mang, sợ hãi, tính toan... những cảm xúc đó cứ khởi theo con đến mức con ko thể ngủ được và thức trắng đêm. Con rất mong thầy cho con lời khuyên con nên làm gì trước những sự kiện bất ngờ và đau khổ như vậy và cũng xin thầy cho con lời khuyên dành cho cô ấy để họ yên tâm chữa bệnh. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Con kính chúc thầy sức khỏe.

Bây giờ tốt nhất là giữ vững tinh thần, chấp nhận duyên nghiệp để tuỳ hoàn cảnh mà ứng xử. Con nên an ủi và động viên tinh thần để bạn con cảm thấy an tâm và ấm áp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy.

Con kính xin Thầy cho con lời khuyên. Con có người anh hiện nay đã ngoài 70, vợ chồng nghèo và không có con. Hiện nay anh mắc bệnh ung thư đi căn đến phổi. Người thân chỉ có con nên con cũng thường giúp đỡ anh trong điều kiện của con. Nay anh cần điều trị lâu dài khá tốn kém. Nếu giúp anh lâu dài thì con không đủ sức mà để vậy thì lòng con cũng không an. Con cố gắng chánh niệm nghe pháp nhưng trong tâm con cứ loay hoay với ý nghĩ này. Vợ con thấy con băn khoăn thì góp ý mình giúp được tới đâu thì giúp vả lại ảnh cũng lớn tuổi rồi. Con thấy cũng hợp lý nhưng trong tâm vẫn có điều gì giống như mình chưa tròn tình nghĩa với anh. Con xin thầy cho con lời khuyên. Con kính chúc thầy luôn khỏe. Con xin cám ơn Thầy.

Ngay cả những người còn trẻ chữa ung thư bằng hoá trị, xạ trị cũng đau đớn chịu không nổi, đã tốn rất nhiều tiền mà hiệu quả lại rất thấp, chỉ 5% theo thống kê của WHO, cuối cùng chỉ chết trong vật vã. Huống chi anh ấy đã ngoài 70, chữa trị theo cách đó chỉ giống như chơi một canh bạc đã biết trước 95% là thua.

Tốt nhất nên giúp anh ấy nghe kinh nghe pháp để tinh thần an ổn, đồng thời ăn uống theo thực dưỡng, và dùng các loại rau quả ngăn chận tế bào ung thư. Thầy giới thiệu cuốn sách "Liệu Pháp Tự Nhiên Phòng & Chống Ung Thư" do Bác Sĩ Phạm Văn Nam biên soạn. Hiệu quả 75% theo thống kê của WHO.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kích bạch thầy!

Những năm trước đây, con đã từng có ý định xuất gia đi tu. Nhưng ngày con chuẩn bị để đi thì bệnh tật ập tới, giống như nghiệp đổ xuống nên con không đi được. Ngày đó con cũng chưa thật sự sâu sắc về việc đi tu.

Đến hôm nay đã là 8 năm sống cùng bệnh tật. Con vẫn luôn tìm thầy, tìm thuốc hy vọng sức khoẻ sẽ tốt lên để làm việc và sống vui khoẻ. Nhưng hôm nay, bệnh tật lại phát triển sang một giai đoạn mới. Con bị thêm U giáp và cường giáp. Bệnh tật làm con hoảng loạn và dễ xúc động, con bây giờ cảm thấy sợ lắm, sợ mình thuốc thang sẽ không khỏi bệnh. Con sợ mình sẽ ra đi trong đau đớn của xác thân.

Những lúc bình tĩnh thì con nghĩ rằng rồi mình sẽ khoẻ mạnh bằng thuốc thang và việc rèn luyện cơ thể. Nhưng phần lớn thời gian con thấy sợ.

Xin thầy từ bi giảng giải cho con. Con cảm ơn thầy

Sao con không niệm sự chết hoặc quan sát tính vô thường, khổ, vô ngã để giác ngộ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.