Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 61/66

Thưa thầy, con là người bị suy giảm thính lực khá nhiều và giọng con hơi ngọng, vì thế cũng gặp vài khó khăn trong cuộc sống. Con có theo dõi, dựa vào lý trí và cảm nhận của con thì con thấy điều này là do trong quá khứ con đã lấn át, chen ngang, không chịu lắng nghe người khác vì con cho rằng mình thông minh, biết nhiều tất nhiên mình đúng và người khác sai. Ngoài ra còn có thể con sống khá phóng dật, không có nề nếp quy củ.

Con muốn hỏi thầy giúp đỡ con là:

  1. Con nên đối diện điều này như thế nào ở hiện tại? Mặc dù con có máy trợ thính giúp đỡ nhưng điều này cứ như tảng đá đè nặng trong lòng. Con cứ oán trách mãi không sao bỏ được.

  2. Thầy có biết trường hợp nào người khuyết tật có thể phục hồi (cải thiện) chức năng không?

Con cảm tạ thầy đã lắng nghe con. Con chúc mong thầy nhiều sức khoẻ và an vui.

Chỉ cần chấp nhận bình thường như mình đang là, cảm nhận nó với tâm trong sáng và thương yêu hơn là bất mãn. Như vậy con không tạo ra áp lực cho thính giác để nó tự phục hồi theo nguyên lý tự động điều chỉnh (nội lực tự sinh). Nếu tạo áp lực sẽ sinh ra căng thẳng, khiến thần kinh thực vật bị mệt mỏi, hậu quả là bệnh càng nặng thêm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con xin kính đảnh lễ Thầy.

Giữa tình hình dịch bệnh hiện nay và đặc biệt ở Sài Gòn, điều tốt nhất tụi con có thể làm là tuân thủ các quy định phòng chống dịch và luôn rõ biết mình để tâm khỏi lăng xăng, lo lắng, phải không ạ?

Và Covid có phải là bài học của Pháp đưa đến để mọi người biết sống chậm hơn, quay về bên trong nhiều hơn không ạ?

Và có cách nào để cầu nguyện cho dịch bệnh được qua đi hay để pháp vận hành theo cách tự nhiên cùa Pháp ạ?

Con mong Thầy luôn có nhiều sức khoẻ để hướng dẫn hàng hậu học chúng con. Namo Buhda!

Điều quan trọng không phải cầu mong covid-19 qua mau, mà là chúng ta có học được điều gì từ nó để điều chỉnh lại cách sống cho đúng tốt hay không thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính chào sư ông.

Con được tin một người bạn trong chỗ làm cũ của con bị mắc Covid, con lo sợ nghĩ tới em ấy không biết sẽ ra sao. Con có hướng tâm cầu nguyện cho em ấy và con xin phép sư Ông có thể rải tâm từ cho em ấy được không ạ? Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân sư Ông. Em ấy tên là Mỹ Anh ạ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư ông sẵn lòng hỗ trợ tinh thần cho Mỹ Anh. Không sao đâu con, chỉ cần em ấy đừng lo sợ, có thái độ tích cực, tăng sức đề kháng thì sẽ qua được thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.