Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

bệnh tật

198 câu · trang 64/66

Con xin đảnh lễ sư ông.

Kính thưa sư ông, con cảm thấy bản thân kém phước và kiếp này trả những nghiệp nặng từ những kiếp trước. Lẽ ra bệnh của con đã chấm dứt nhưng những duyên xấu lại lôi kéo những chuyện không liên quan tới con đến để kéo bệnh con trở lại và lần này con nhận thấy nặng hơn. Con cảm thấy buồn quá sư ông ơi. Con sám hối những nhận thức và hành vi sai lầm trong quá khứ nhưng cái bệnh này không cho con xóa hình ảnh người đó cũng như những chuyện khổ sở không liên quan tới con khỏi tâm trí. Xin sư ông cho con lời khuyên về phương pháp phù hợp với căn cơ của con ạ. Con đã đi bác sĩ nhưng bác sĩ đã cho con giảm thuốc và khuyên con phải sống chung với nó.

Con xin đảnh lễ sư ông.

Bác sĩ nói đúng. Nên chấp nhận sống chung hơn là đối kháng. Càng muốn nó chấm dứt lực đối kháng càng tăng, và hậu quả là sẽ xấu hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ sư ông.

Kính thưa sư ông, con nhận thấy tâm con gắn sự kiện cùng với người đó mỗi lần nó khởi lên và không bị kéo theo. Con thực hành như vậy dần dần có chữa được bệnh tưởng không sư ông, hay con vẫn cần sự hỗ trợ của thuốc ạ? Kính mong sư ông cho con lời khuyên ạ.

Con xin đảnh lễ sư ông.

Con cứ làm, nếu ổn thì tốt, khi nào không ổn thì uống thuốc bổ sung.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ thầy!

Con cũng xin được chia sẻ về đối trị của con khi bị bệnh ho hen. Lúc con bị bệnh, kéo khò khè, uống thuốc tiêu đàm thì sẽ đông lại ở cổ. Thông thường nhiều người sẽ khạc ra, nhưng cảm giác ho lên rồi lấy đàm để khạc rất mệt mỏi và mất vệ sinh, như đưa điều gì đó tệ ra bên ngoài và sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Tự nhiên vào một ngày đẹp trời, con bỗng nổi lên một quyết định, mình sẽ nuốt đàm vào khi bị ho cho khỏe, không nhổ ra nữa, cùng với sự vô tư hồn nhiên con cứ làm vậy, quan sát thân - tâm. Con thấy có hiệu quả vì sau đó con cũng hết bệnh, giờ con cũng ít khi bị bệnh vặt vì con thường giữ ấm cơ thể và làm việc nhìn vào là một cách chậm chạp so với nhiều người nhưng đó là nhịp điệu cơ thể của cá nhân con. Con đã khám phá ra và chấp nhận sự chậm chạp của mình như là sự thú vị, độc lạ và yêu thương mình hơn.

Con kính tri ân và đảnh lễ thầy! Kính chúc thầy, Quý tăng, ni và bạn đọc khỏe mạnh, an vui. Mọi người hay chúc nhau “Vạn sự như ý” nhưng giờ con xin kính chúc “Ý như vạn sự” ạ.

Sādhu lành thay! Cảm ơn con chia sẻ. Nhưng cũng có khi nên nhổ ra, có khi nên nuốt vào tuỳ mỗi trường hợp thích ứng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

bệnh tật · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ