Thưa Thầy,
Khoảng 10 ngày gần đây con nghe nhiều tiếng nói qua bằng tâm, Con không biết đó là ai, có lúc họ nói đó là Thầy, có lúc họ nói họ là người bác ruột của con chết đã sinh lên cõi trời (ông bác này lúc sinh tiền không có vợ con, không tài sản và sống một đời đức hạnh, cụ là một công chức nhà nước làm trong lĩnh vực y khoa trong thời chiến tranh), cũng có lúc nói là vong linh đang cư ngụ trong khuôn viên nhà của con. Phần lớn họ nói những điều tốt và cũng xúi con làm những điều không tốt. Lúc đầu con có khởi tâm nói chuyện lại với họ và cũng làm theo những điều họ nói nhưng sau khi làm xong thì con ý thức lại những điều con đã làm sai và con kịp thời điều chỉnh lại, chính vì những điều sai đó nên con không con tin vào những thông tin truyền qua bằng tâm đó nữa, và con không khởi tâm trả lời khi tiếp nhận thông tin mà chỉ nghe như nó đang là, kỳ lạ thay mọi thông tin truyền qua tâm hầu như không còn nữa. Có một điều kỳ lạ nữa là khi con tổng vệ sinh nhà ở, khi con cho là đã vệ sinh xong thì luôn bị nhắc nhở là vẫn chưa hoàn thiện. Việc nhắc nhở này cũng rất là lạ, khi con làm quá mệt con bằng nằm buông thư để tâm rỗng lặng, lúc đầu tâm con rất lăng xăng nhưng khi con chỉ con thấy toàn thân mình đang thở thì giấc mơ liền xuất hiện bằng hình ảnh, như nhắc nhở con làm việc chưa hoàn chỉnh. Cụ thể khi con vệ sinh bàn thờ Phật xong nhưng bàn thờ lại thiết kế hộp nên bên trong có nhiều bụi bẩn, con không tháo ra để lau chùi thì giấc mơ cho thấy một người đang ngồi kiết già trên ghế, và giấc mơ tiếp theo là một cái tu-nơ-vít đang mở một con ốc vít, con ý thức ra được là mình phải tháo hộp bàn thờ và dọn cho sạch mới được. Nói chung mỗi khi con cho là đã vệ sinh xong và nằm buông thư nghỉ ngơi thì cứ thấy xuất hiện những hình ảnh nhắc nhở con ở những chổ con chưa làm. Giấc mơ không cho con thông tin rõ nét mà buộc con phải tư duy qua hình ảnh giấc mơ để thấy rõ những gì chưa làm hoàn chỉnh. Thưa Thầy con không biết con có bị chứng ảo tưởng hay không? Giấc mơ có phải do ai đó đang ngầm chỉ dạy con hay là Tánh biết của chính con đang soi rọi. Con mê muội xin Thầy từ bi soi sáng cho con.
Con xin thành kính tri ân Thây.
Con: Tánh Bổn Nguyên.