Con không biết sao thầy ạ. Cứ khi nào con cảm thấy có chút gì băn khoăn, chưa thấy ra, con cảm thấy nên vào trang web này, thì con liền có được câu trả lời ngay lập tức.
Hôm nọ, sau một thời gian trải nghiệm trong tục đế. Con đang thấy nhưng còn lờ mờ, chưa thấy ra. Con vào trang web thì liền có 3 câu hỏi, trình pháp về chuyện chân đế trong tục đế. Con liền: "à, đúng là như vậy".
Hôm nay khi con xem một bộ phim khá cảm động về tình người. Con khởi lên một thắc mắc rằng, nếu một cách lý trí, thì khi thấy ra pháp vận hành không sai, như vậy không còn việc để làm. Nhưng bộ phim mà con xem lại cho thấy sự tốt đẹp nếu con người có tình thương. Con đang phân vân, liền cảm thấy nên vào đây. Thì gặp ngay câu trả lời về minh và hạnh cho một đạo hữu. Quả là sự cảm ứng kỳ lạ.
Đúng vậy! Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn là đúng con nhỉ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.