Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

chia sẻ pháp & khai thị

78 câu · trang 16/26

Kính bạch thầy

Thưa thầy, Con hiện đang chăm sóc mẹ ở nhà, mẹ con lâu nay có nhiều biểu hiện kì lạ như là đi ra ngoài đường thấy người lạ thì nói là ma, rồi nói người ta hút hết lực tu của mình, rồi có nhiều triệu chứng mà bây giờ con thấy giống như bệnh hoang tưởng. Nhưng mẹ con cứ nghĩ là mình tu nên bị ma phá, người ta hại, con có khuyên là đã tu sai hướng nhưng nhất quyết không nghe, không tin và cứ tự ép xác và suy nghĩ tiêu cực như vậy.

  1. Con muốn đưa mẹ con đi khám bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhưng con không biết bác sĩ nào có tâm đạo để có thể chữa trị. Xin thầy chỉ dạy cho biết vấn đề này con nên làm gì và nếu được xin thầy từ bi chỉ cho con vị bác sĩ nào ạ

  2. Trong lúc chăm sóc mẹ con cảm thấy hằng ngày lúc con quan tâm quá nhiều cho mẹ thì dường như con đang bị năng lượng tiêu cực khó chịu chi phối vì mẹ con khá là cứng nhắc và dễ sân. Mẹ con thuờng nghe pháp nhưng toàn nghe rồi suy diễn những vấn đề tiêu cực của mình. Con cảm thấy bế tắc và nhiều lần muốn bỏ nhà đi nhưng con thuơng mẹ quá, muốn mẹ hiểu được lõi cây chứ đừng bám vào cành nhánh lá những điều phương tiện nhưng không biết phải làm sao.

Mong thầy từ bi chỉ dạy cho con.

Có một người đã hỏi thầy bác sỹ chuyên khoa thần kinh cách đây khoảng 1 tuần thầy đã chỉ Phòng Khám Đa Khoa Mekong, 78/4 Phạm Ngủ Lão, Gò Vấp. Con phải nhẫn nại và cảm thông thôi, mỗi người mỗi căn cơ trình độ khác nhau nên không phải ai cũng có thể khai thị được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy.

Thưa Thầy, con tự thấy tham ái trong con còn rất mạnh. Nó chi phối gần như mọi lúc Thầy ạ. Cái ý muốn thay đổi, hướng dẫn người khác luôn thường trực. Nhưng sự thật là con chưa có khả năng đó. Vậy mình cứ bình thản nhận diện, cảm nhận chính cái ý muốn này phải không ạ?

Con nhờ Thầy cho con lời khuyên ạ.

Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Phật cũng chỉ khai thị cho người hữu duyên, không phải ai cũng khai thị được, huống chi khi tự mình chưa thấy sự thật thì chưa thể chia sẻ sự thật cho ai được. Cứ lo tự giác trước đã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy!

Lời nói cho dù đúng sự thật mà nói khi người khác không có nhu cầu muốn biết thì cũng phản tác dụng phải không thầy?

Chuyện của con là như thế này:

Trong những lần gặp gỡ giữa các anh em thì ai cũng chia sẻ về cuộc sống và những cái bất như ý, đau khổ của mình, và qua những câu chuyện đó thì con cũng thấy ra nguyên nhân của mọi đau khổ của các anh em, và khởi ý chia sẻ và góp ý nói là anh đau khổ là do thế này do thế kia, nhưng phản ứng của người đón nhận lời con nói thì con cảm thấy chẳng có gì thích thú mà khó chịu ra mặt, và qua đó con thấy lời chia sẻ của mình có vấn đề và con nghĩ khi lời nói đúng mà nói không đúng người đúng chỗ thì cũng vô ích và có hại nữa. Qua câu chuyện này con mới thấm thía câu nói của thầy, hãy để pháp tự vận hành là chuẩn xác nhất.

Mong thầy soi sáng nhận thức của con như vậy có đúng chưa ạ?

Con xin cảm ơn thầy!

Rất đúng. Lời nói cần những yếu tố: đúng sự thật, với thiện ý, có khả năng thuyết phục, đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng mới có hiệu quả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

chia sẻ pháp & khai thị · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ