Con chào thầy ạ!
Con lâu nay hàng ngày nghe pháp thoại của thầy, đã tĩnh lặng được nhiều trong đa phần tình huống đời sống. Đã xả li được nhiều tham đắm, ít run sợ trước nhiều chuyện trước đây hành hạ mình... Đôi khi con còn tham đắm và vọng động, trôi lăn nhưng bớt nhiều và tỉnh giác đa phần trong ngày.
Nhưng con xin thầy hướng dẫn cho con về bố mẹ con.
Bố, mẹ con hai người đang bị hai loại bệnh chính là: Mẹ mất ngủ, bố bị trào ngược viêm loét dạ dày. Con hướng dẫn cho bố mẹ con nghe pháp thoại của thầy hàng ngày (khoảng gần một năm nay, trước bố mẹ con cứ tu theo kiểu "trở thành"). Và cũng nói với bố mẹ về ý nghĩa của khổ, bệnh, đời sống như con hiểu được ở thầy. Bố mẹ con tìm đủ các loại thuốc uống trên mạng, các bệnh viện nhưng vẫn không khỏi được bệnh. Và có vẻ khá sợ bệnh tật, không buông xả nổi để bình thản trên bệnh mà lo lắng và sốt sắng... Con xin thầy hướng dẫn là con nên làm gì để giúp bố mẹ?
Con cảm ơn thầy ạ!
Cũng khó, chỉ khi nhận thức đúng hành vi mới tốt được. Nếu bố mẹ con buông xả chưa được con nên giúp bố mẹ con nhận thức đúng về dưỡng sinh để biết cải thiện cách ăn uống và làm việc thì sẽ giảm thiểu lo lắng, bệnh tật và đời sống mới quân bình trở lại.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.