Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

chia sẻ pháp & khai thị

78 câu · trang 4/26

Kính thưa thầy!

Trong quá trình tu tập của con, khi thấu rõ pháp Phật dạy qua lời thuyết giảng của một vị sư nào đó (nghe giảng hoặc đọc qua bài viết trên mạng Internet) trong tâm con lại mong muốn chia sẻ với người khác bằng mọi hình thức: sao chép ra băng đĩa hay in ra giấy những bài viết. Ở đây, không phải gặp bất cứ ai cũng chia sẻ vì mục đích “Thí pháp” sẽ được công đức hay phước đức vô lượng vô biên gì đó v.v… mà là tùy người mà tâm con lại khởi lên như vậy, mình bắt gặp vật báu mừng quá, muốn người khác cùng tận hưởng với mình.

Theo lời dạy của HT Tịnh Không: Mọi việc nên "Tùy duyên" không nên "Phan duyên"!

Như vậy có phải con “Phan duyên” không? - vì con đã khởi tâm mong muốn. Ở tình trạng của con thì con phải làm sao?

Việc chia sẻ pháp có thể tốt có thể xấu vì còn tuỳ vào trí tuệ biết pháp đó đúng hay sai, đối tượng được chia sẻ có thích hợp hay không. Nếu chia sẻ pháp đúng và thích hợp với người nghe thì có hiệu quả tốt, còn nếu trình độ thấp hơn hay cao hơn thì không thích hợp và phản tác dụng tất nhiên có hiệu quả xấu. Giống như người cho thuốc phải là bác sỹ giỏi nếu không sẽ không chữa được bệnh mà còn làm cho người ta bệnh thêm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy kính! Con đọc câu hỏi một bạn hỏi thầy vào ngày 24/10/2014 như sau: "Hiện tại con hành theo phương pháp buông bỏ quay về thực tại thân-tâm, đối diện, nắm bắt chân tướng thân-tâm, khéo điều phục và sử dụng cũng như câu trong Kinh pháp cú: tâm được khéo điều phục sẽ đem lại quả vị lớn, lợi ích lớn và điều mình trước, huân tập mình trước mới nghĩ đến điều người. Một lần nữa con thành kính tri ân thầy và nguyện mình rốt ráo tu tập, tỏ rõ con đường cho đến ngày giải thoát khỏi mọi lậu hoặc trong ngày vị lai."

Con xin gửi đến bạn ấy mấy câu kinh mà con thấy rất hữu ích, những câu kinh này đã được thầy dạy không ít lần:

1/ "Quá khứ không truy tìm./

Tương lai không ước vọng./ I

Quá khứ đã đoạn tận,/

Tương lai lại chưa đến./

Chỉ có pháp hiện tại,/

Tuệ quán chính ở đây,/

Không động, không rung chuyển.

Biết vậy nên tu tập./

Hôm nay, nhiệt tâm làm,/

Ai biết chết ngày mai."

2/ "Khi xúc chạm việc đời/

Tâm không động, không sầu/

Tự tại và vô nhiễm/

Là phúc lành cao thượng."

Con cảm ơn thầy! Con chúc thầy và mọi người luôn khoẻ!

Cảm ơn con đã có lời chia sẻ với đồng đạo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Thầy.

Con vẫn thường xuyên vào mục Hỏi Đáp để đọc và nhờ đó con cũng biết qua về sức khỏe của Thầy. Mong rằng thân Thầy hiện đang an lạc, con mừng.

Con muốn thỉnh ý Thầy. Dạo này con có lên Facebook để xem và thấy có rất nhiều kiến giải về Thiền cũng như về Phật Pháp. Đôi khi con cũng muốn góp ý và cũng muốn trích dẫn thơ cùng với những bài giảng của Thầy nhưng lại thôi. Thầy thấy con có được phép không vì Thầy còn hiện tiền nên con có cơ hội để tham vấn và điều nào chưa rõ thì được Thầy điều chỉnh lại và bổ túc thêm. Viết cho Thầy thì dể dàng tự nhiên con không ngại còn với người khác đôi lúc khó khăn.

Kính Thầy. Con TN.

Được con, nhiều người cũng đang làm như vậy. Viết, trích dẫn, trình bày, chia sẻ những trải nghiệm đạo lý cũng là cách làm sáng hơn nhận thức của con về Sự Thật (Pháp). Không nên cố gắng thuyết phục người khác theo mình mà chỉ nên chân thành chia sẻ những điều hay lẽ thật mà mình chiêm nghiệm và chứng nghiệm được trong đời sống là việc nên làm. Còn ai thích hợp thì chấp nhận kiến hòa đồng giải, ai không thích hợp thì họ có quyền phản bác hay chỉ trích cũng không sao, điều đó càng giúp con thấy rõ sự thật hơn thôi. Cứ viết đi rồi con sẽ tự biết điều chỉnh cả nhận thức và cách trình bày mỗi ngày càng rõ ràng hơn. Chia sẻ Pháp với lòng từ mẫn là một niềm an lạc đó con.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.