Con kính đảnh lễ Thầy.
Con rất hoan hỷ và cảm động khi đọc được những lời khai thị của Thầy. Con tự biết trên cuộc hành trình con phải tự đi đơn độc và tự khám phá sự thật của Pháp nhưng con không có cảm giác cô đơn vì con biết có ngọn đuốc soi đường để thấy và biết trọn vẹn hơn.
Con hy vọng rằng con gái của con ở New York sẽ được nhân duyên hội kiến Thầy. Xin Thầy cho nó cơ hội.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Kính Thầy.
Con TN.
Thầy sẽ liên lạc với cháu khi đến New York. Ngày mai thầy rời California đi Arizona. Sau đó xuống Texas, đi Florida, lên Washington DC rồi mới đi New York (ở đây từ 26 đến 31 tháng 5). Cho cháu biết số điện thoại của thầy là (562) 458-6475 để cháu dễ liên lạc.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.