Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 126/244

Con kính đảnh lễ Sư Ông!

Con bị bệnh trầm cảm nặng nên vấn đề lớn nhất của con là không thiết tha với công việc! Con đi làm mấy chỗ rồi mà không được. Con quyết định ở nhà lễ Phật hành thiền giữ giới cầu nguyện để mau hết bệnh có được không thưa Sư Ông? Con nguyện nếu con hết bệnh đi làm được con sẽ giúp đời giúp đạo và nuôi mẹ! Xin Sư Ông chỉ cho con cách nào thiết tha với công việc ạ?

Con nên ở nhà lo công việc nhà giúp mẹ và nghỉ ngơi. Nên tập thể dục buổi sáng để năng động lên, tìm niềm vui trong việc gì con yêu thích để cảm thấy phấn khởi, hứng thú mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, có một chuyện thật xảy ra thế này:

A & B là 2 người bạn thân. Ngoài ra họ còn quen biết C vì sống chung 1 nhà.

Có một lần C làm 1 chuyện xấu với A, tuy chưa để lại hậu quả, nhưng A cho C là kẻ không tốt.

Khi biết chuyện thì B không những không bênh A mà còn mắng A, vì cho rằng A không được nghĩ xấu về C vì A là người có đạo, phải có tâm tha thứ, và vì việc của C chỉ là chuyện nhỏ.

Thưa Thầy,

A có quyền nghĩ C là kẻ xấu không?

Tại sao B không bênh A, mà bênh C, kẻ đã gây điều phiền lòng cho bạn thân của B?

Khi B lên tiếng bênh vực C và làm tổn thương A thì thực sự B có còn là bạn thân của A không?

Đây có phải là 'nghiệt duyên' giữa A & B không, thưa Thầy?

Xin Thầy cho A ít lời khuyên ạ.

Con cám ơn Thầy ạ!

Là vì B muốn A xem việc C làm chỉ là cơ hội để A học ra chính mình hơn là chỉ lo điều chỉnh C.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Thầy,

Con có tượng Phật nhỏ để bàn làm việc. Chiều nay vô ý làm rớt bể mất ạ. Nhưng vẫn có thể dán keo được. Con nên xử lý như thế nào ạ? Dán keo lại trưng tiếp hay đưa ra chỗ nào đó linh thiêng như mấy chỗ đặt ông táo để đặt ạ? Và không biết có điềm gì không hay không ạ?

Mỗi lần không biết làm gì hoặc thấy bất an, có thầy để hỏi tự nhiên thấy an lòng và thoải mái Thầy ạ. Không như cuộc đời ngoài kia Thầy ơi. Người ta cũng chẳng khốn khó nghèo đói gì mà dẫm đạp nhau ghê quá. Con nghĩ trên thế giới này có đủ thức ăn và áo mặc cho tất cả mọi người nhưng sao vẫn cứ giành giật nhau. Cuộc đời này quá đỗi kỳ lạ và chán nản.

Con kính chúc Thầy sức khỏe. Con xin cảm ơn Thầy.

Chỉ do bản ngã vô minh ái dục cả thôi. Thầy cũng có nhiều tượng Phật bị bể phải dán lại, để chưng cũng đẹp. Chủ yếu là Phật trong lòng luôn sáng suốt chiếu soi thì mới hoàn hảo thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.