Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 216/244

Dạ thưa thầy!

Con đau khổ và bất mãn bản thân mình. Nghe giảng pháp từ thầy và cũng hỏi thầy nhiều rồi, tới giờ này con đã hiểu gần như tất cả lời thầy dạy về cách tu tập nhưng sao con không đủ sức làm chủ bản thân mình.

Con hiểu được đời sống gia đình là đau khổ và tình yêu là tạm bợ nhưng sao vẫn bị nó thôi thúc tìm kiếm. Con đã lắng nghe những suy nghĩ, những cảm xúc đó nhưng con bị nó hành hạ ngày này qua ngày khác, thậm chí con gần như bị nó chi phối như một người nghiện. Thật lòng con rất đau khổ! Con phải làm sao thưa Thầy?

Con xin cảm ơn thầy!

Yêu thì yêu, tu thì tu, sao con lại để tu và yêu huỷ diệt nhau. Yêu cho đúng tốt chính là tu. Tu cho đúng tốt cũng là yêu, có phải yêu tinh đâu mà sợ!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy!

Trước tiên con xin vấn an thầy, sau con có chút tâm tư mong thầy từ bi giải bày giúp con.

Từ lúc con được thầy khai thị con đã xác định được mục đích con đến với cuộc đời là để học bài học giác ngộ, với nhận thức đó con thấy cuộc đời rất có ý nghĩa, mọi việc đến đi đều mang đến cho ta bài học ý nghĩa. Vì vậy mà con rất xót thương cho những ai còn chưa thấy ra sự thật.

Con có cha mẹ già (không sống chung với con) sống rất khép kín, suốt ngày cứ than thân trách phận: nào là sao cứ đau bệnh, ko muốn nói chuyện với ai, ko muốn ăn uống, ko muốn đi đâu cả... Con thì muốn tìm cách khai thị cho ba mẹ con hiểu bản chất của cuộc đời là vậy, lớn thì đau bệnh là chuyện bình thường, cha mẹ già thì lấy hạnh phúc của con cháu làm niềm vui... Nhưng hầu như không có ý nghĩa gì, con muốn cho ba mẹ con đọc các sách của thầy, nghe các pháp của thầy... nhưng ba mẹ con ko muốn nghe cũng ko muốn đọc. Cuộc sống rất yếm thế, con thương ba mẹ con không biết bằng cách nào cho ba mẹ con hiểu được bản chất của cuộc đời, sống được với thực tại cho tâm bớt khổ. Mong thầy chỉ dạy giúp con ạ.

Con thành kính tri ân thầy.

Con đừng lo, sự vận hành của pháp vẫn đang giúp ba mẹ con theo cách của pháp mà chúng ta khó hiểu được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính đảnh lễ Thầy.

Thầy ơi, con năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp đại học nhưng vẫn lận đận trên con đường sự nghiệp và gia đình. Ba Mẹ con lo lắng cứ muốn con lấy chồng vì ở quê con ở tuổi này đã con bồng con bế và Ba Mẹ con cho như vậy là ổn định. Mẹ con đi xem bói nói con bị duyên âm, nên kêu con về cúng kiếng để con lấy được chồng. Con biết điều này là mê tín. Giờ con phải làm sao để không làm buồn lòng Ba Mẹ nhưng vẫn giữ quan điểm của mình ạ? Vì mỗi khi nhắc đến chồng con, công việc là hai mẹ con lại lớn tiếng với nhau. Con kính tri ân Thầy.

Về việc hôn nhân tuỳ con quyết định, không nên nghe theo hủ tục của cha mẹ. Trong trường hợp này nếu cha mẹ không hài lòng cũng không phải lỗi của con. Con nên im lặng, đừng tranh cãi để khỏi sinh bất hoà là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.