Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 219/244

Mô phật, nhờ thầy chỉ dẫn con thêm. Con bị phiền não là ba con mất sớm lúc em ruột con 7 tuổi, con nuôi nó học hành đến nơi đến chốn. Ra trường đi làm ổn định, giờ nó về mượn con số tiền lớn. Con không cho nó mượn, nó chửi con, đòi đánh con. Con buồn quá, con biết tất cả đều là vô thường mà vẫn suy nghĩ hoài. Con biết pháp trả lại cho pháp mà sao vẫn còn trách hờn trong não! Nhờ thầy chỉ dùm con thêm, con cám ơn thầy.

Tuy có phiền phức nhưng cũng thấy ra được lòng người, thấy ra bản chất cuộc sống, thấy ra thái độ tâm như thế nào đưa đến khổ đau để điều chỉnh chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính đảnh lễ Sư Ông. Hôm nay con nghe pháp Sư Ông giảng qua youtube về cô đơn hữu ngã và cô đơn vô ngã. Thực trạng hiện nay của con là con thấy mình không muốn và cũng như không thể kết nối với người khác dù là ba mẹ, người thân, bạn bè mình. Con cứ vậy, không chủ động với bất kỳ mối quan hệ nào. Nếu hữu sự thì mới liên hệ với người đó, còn không thì thôi. Con không cố gắng nói chuyện hay quan tâm một ai chỉ vì muốn giữ mối quan hệ với người đó. Đôi lúc con bệnh, ở một mình cũng tự đi mua thuốc, tự nấu cháo, đôi lúc có người muốn giúp con nhưng con nói không cần vì tự mình làm được. Trong con như có ý là: con không muốn dính líu gì với ai, không muốn làm phiền ai cả. Đôi lúc con thấy như vậy cũng tốt, đôi lúc con lại thấy cô đơn vì không thể nói chuyện đc với ai. Con biết đó là cô đơn hữu ngã nhưng giờ tình trạng con như vậy thì con nên có thái độ và nhận thức như thế nào là đúng tốt ạ? Con kính tri ân Sư Ông.

Đừng chủ trương hay tạo thành quan niệm sống nào cả là tốt nhất, cứ tuỳ hoàn cảnh mà ứng xử sao cho đúng tốt là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch thầy, đây là lần thứ hai con hỏi thầy. Con đang cảm thấy phân vân giữa hai lựa chọn: tiếp tục làm công việc hiện tại hay là nghỉ việc tìm công việc mới. Công việc hiện tại con vẫn cố gắng trách nhiệm vì con cảm thấy mình nhận được nhiều sự hỗ trợ từ sếp, nhưng con biết công việc này không phát huy được điểm mạnh của mình và nhiều khi con thấy mình vô dụng. Con đã nhẫn nại quan sát những điều diễn ra bên trong và bên ngoài liên quan đến công việc một thời gian dài và học được nhiều điều từ đó, thấy ra được hay, dở của mình và hay, dở trong công việc và môi trường công ty. Giờ hầu hết động lực đi làm chỉ để cố gắng mang lại kết quả cho công ty, để đáp lại sự hỗ trợ quá nhiệt tình từ sếp. Nhưng kết quả này cần nhiều duyên mới đạt được (vì con làm bán hàng xuất khẩu, con đã cố gắng gần 1 năm nhưng chưa mang lại kết quả doanh thu cho công ty).

Công việc khác thì con vẫn chưa chắc mình sẽ làm gì. Có 1 người anh đã kiên nhẫn trao đổi 2 cơ hội làm việc với con và con cảm thấy mình có thể tạo được nhiều giá trị hơn khi làm nó. Nhưng nếu không có cơ hội làm việc mới này, lòng con vẫn cảm thấy mình muốn dừng công việc đang làm.

Điều khiến con bối rối là có phải con đang không đủ nhẫn nại để tiếp tục học bài học của pháp từ công việc đang làm và có cái ta muốn thoát khỏi trạng thái hiện tại? Hay những duyên đang diễn ra bên trong và bên ngoài là để thôi thúc con nên dừng lại công việc hiện tại và chuyển sang học bài học mới từ những trải nghiệm mới.

Con không mong chờ một điều dễ dàng ở tương lai. Con vẫn đang dành thời gian suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Chọn cái nào cũng có nhiều thứ phải giải quyết và phải học. Con mong sư ông cho con lời khuyên để con nhìn thấy rõ ràng hơn bài học của Pháp.

Con xin chân thành cảm ơn.

Tất cả chọn lựa đều dựa vào nhận thức sáng suốt của con khi rõ biết vấn đề của mình. Nếu như vậy là chọn lựa trí tuệ sao lại còn phân vân? Phân vân do dự thuộc tâm si, nếu vậy là chưa đủ sáng suốt để quyết định! Chờ khi đủ rõ thì sẽ có quyết định đúng thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.