Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 44/244

Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính thưa sư. Con có một câu chuyện thắc mắc mong sư giải đáp dùm con trên tinh thần Phật giáo. Câu chuyện là có một người con làm bác sĩ biết mẹ sống chỉ còn 3 ngày. Người mẹ cũng biết điều đó và bà cảm thấy đau đớn với căn bệnh ung thư của mình cho nên bà nhờ con mình cho mình liều thuốc trợ tử. Người con vì thương mẹ nên đã làm điều đó. Qua câu chuyện thì con cũng có nhiều suy nghĩ nhưng sợ rằng sai chánh pháp. Mong sư giúp con giải đáp. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong Phật gia hộ sư luôn an lành.

Bác sĩ này làm theo yêu cầu của mẹ, và vì thương mẹ, không muốn mẹ chết trong đau đớn tức làm với thiện tâm nên đương nhiên không có tội. Đó là một người con có hiếu và một bác sĩ có lương tâm, mà cũng phải là một người đại trí, đại bi, đại dũng mới làm được. Nếu không đủ bi trí dũng thì không nên làm, và cũng đừng bắt chước mà làm, vì làm rồi sẽ hối tiếc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch thầy, lâu nay con luôn sống trong một thế giới hỗn loạn, bản thân con nhận ra được sự hỗn loạn đó và muốn thoát khỏi nó nhưng mọi chuyện quả không dễ dàng gì.

Hiện tại con đang phụ giúp quản lý công việc làm ăn của gia đình. Ba con tập trung công việc chuyên môn còn con chịu trách nhiệm những việc còn lại. Tuy nhiên, đã có một số vấn đề xảy ra trong quá trình làm việc, con và ba xuất hiện những bất đồng ý kiến về nhân viên. Một số người thân quen làm việc cho ba con nhưng con thấy họ không có khả năng hoàn thành công việc, hoặc những khi họ phạm lỗi, con rất khó có thể khiển trách họ. Con một phần muốn cố gắng hỗ trợ ba con, một phần lại thấy chán ngán tình hình đó. Con một phần muốn xây dựng và phát triển công ty, một phần lại muốn tự xây dựng tương lai độc lập cho riêng mình. Con một phần muốn ở, một phần lại muốn đi.

Từ nhỏ đến giờ con luôn bị dằn xé giữa trách nhiệm với gia đình và mong muốn của bản thân. Nếu con ra đi chắc chắn ba con sẽ gặp nhiều khó khăn và con cảm thấy rất có lỗi nhưng nếu con ở lại con lại cảm thấy không cam tâm. Con biết như vậy là tham lam nhưng con thật sự không biết nên chọn cái nào. Con thật sự như đang ở trong mê cung, không thể tìm ra lối thoát. Con mong thầy có thể soi sáng, giúp con giải thoát.

Chỉ vì con cầu toàn đó thôi. Đời là tương đối mà con, không nên mong cầu tuyệt đối. Khi con tách riêng con cũng vẫn gặp lại tình huống không khác thế đâu. Con đừng đặt nặng vào sự được mất, đúng tốt quá mà chỉ nên xem cuộc đời là trường học cho con phát huy trí tuệ và đạo đức thì con sẽ thấy mọi tình huống đều tốt cho con. Nếu con thông cảm và thương yêu mọi người, con có thể cảm hoá họ được đấy, nhưng nếu con bực tức với họ thì trước tiên con tự làm khó mình mà cũng chẳng thay đổi được tình thế gì cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, thật sự con không biết mình phải làm sao cho tốt về vấn đề xây nhà. Từ trước đến nay, theo con hiểu được ngày nào sống tốt thì ngày đó là ngày tốt, nhưng đến giờ muốn xây nhà thì ai cũng bảo phải xem ngày xem tháng xem năm cho thật tốt. Bắt đầu tâm lý con bị lan man không biết phải làm sao cho thuận với mọi người trong gia đình. Lại nghe năm nay tuổi của con lại không tốt để xây nhà (con tuổi canh tuất 1970), vây là tâm con lại bất ổn. Con xin Thầy chỉ dạy và giải tỏa cho tâm con. Con thành kính cảm ơn Thầy.

Ngày tháng, phong thuỷ tốt xấu không ảnh hưởng đến người tâm đã vượt qua được hình, khí và thời, nghĩa là người có đủ phước đức và trí tuệ. Nếu chưa đủ tự tin và để mọi người yên tâm thì xem phong thuỷ và ngày tháng cho tốt cũng chẳng sao.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.