Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

đạo & đời

33 câu · trang 1/11

Kính bạch thầy và quý đạo hữu! Mỗi ngày chúng tôi đều vào mục Hỏi Đáp trên trang web để học hỏi và đôi khi tìm thấy mình qua tâm trạng quý vị khắp nơi. Đôi lúc tự mỉm cười: trường đời có mục "cởi mở tơ lòng", nay mình đang tham dự mục "cởi mở tâm linh". Đời thì nói về Tâm lý, đạo thì nói về Tâm linh, cả hai có mối tương quan khá chặt chẽ. Kính mong được nghe ý thầy về tương giao và quan hệ giữa Tâm lý và Tâm linh, tuy hai mà một và tuy một mà hai. Con thành kính đảnh lễ và tri ân lòng tận tụy của thầy. Kính bái.

Tâm lý hay tâm linh thì cũng đều là tâm nhưng tâm lý thường được hiểu theo nghĩa đời (tục đế), còn tâm linh thường được hiểu theo nghĩa đạo (chân đế). Do đó từ tâm linh có vẻ như sâu xa hơn, siêu việt hơn nên đôi lúc được dùng theo nghĩa huyền học hay siêu hình học. Nhiều người còn hiểu tâm linh theo nghĩa cõi huyền bí như những vong linh hay hương linh của người đã quá cố.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy cho con hỏi, cái dụng của Đạo là Đức. Vậy "Đức" ở đây được hiểu như thế nào ạ.

Thì thầy đã nói Đức là cái Dụng vô cùng của Đạo rồi đó. Đạo và Đức cũng giống như Chân Không và Diệu Hữu, như Pháp TánhPháp Tướng v.v... Đạo là Thực Tánh chân như, Đức là Tướng Dụng mỹ thiện, đây là nói cái Dụng tự nhiên trong trời đất chứ không phải cái dụng theo dục vọng của cái ta ảo tưởng tạo ra. Ví dụ như ánh sáng mặt trời là Đạo tự nhiên, giúp ích cho muôn loài sinh hoá là Đức tự nhiên của mặt trời vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, theo quan điểm Phật giáo, Đạo là gì? Đạo với đời có quan hệ như thế nào? Bạn Đạo (hay còn gọi là đạo hữu) là gì? Bạn Đạo với bạn trong đời sống thường ngày có quan hệ ra sao?

Cám ơn thầy.

Phật giáo không có quan điểm mà chỉ mô tả lẽ thật. Đạo là lẽ thật rốt ráo ấy. Thấy ra và sống đúng lẽ thật trong cuộc sống thì đó chính là đạo, không thấy ra và không sống đúng lẽ thật ấy thì đó là đời. Nên có câu: "Đời không đạo như thuyền không lái, đạo không đời đạo phải về đâu". Không có bạn đời với bạn đạo mà chỉ có bạn xấu và bạn tốt mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.