Kính thưa Thầy! Con chiêm nghiệm thấy như vầy: đạo ở trong đời, đời không có trong đạo! Thầy minh xác giúp con!
Còn tuỳ con hiểu chữ đời theo nghĩa nào.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
33 câu · trang 5/11
Kính thưa Thầy! Con chiêm nghiệm thấy như vầy: đạo ở trong đời, đời không có trong đạo! Thầy minh xác giúp con!
Còn tuỳ con hiểu chữ đời theo nghĩa nào.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Kính thưa Thầy! Con có trình với Thầy, con thấy đạo ở trong đời nhưng đời không có trong đạo. Thật lòng con không biết diễn tả. Vậy con tạm ví dụ thực tế của con thế này: Hằng ngày con cứ thuận theo nhu cầu thực tế để làm việc sinh sống thì thấy thuận (đạo ở trong đời). Nếu tính toán, dự kiến... thì kết quả thừa, thiếu... phức tạp lắm (đời không có trong đạo). Con cố gắng lắm để trình bày với Thầy nhưng vẫn không toát lên được ý. Thầy tha lỗi cho con!
Nếu con hiểu đạo là chơn, đời là vọng như vậy thì "đạo ở trong đời, đời không có trong đạo" là đúng.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.
Kính thưa Thầy!
Khi mà trong công việc, mình có nhiều cơ hội để làm và tạo ra tài sản nhưng khi làm như thế thì thời gian dành cho việc học hành Phật pháp bị giảm đi nhiều thì có phải lòng tham đang hiện ra như thế rồi cứ bị cuốn vào đó. Và nếu ko tận tâm với công việc thì mình lại cảm thấy đồng tiền lương khi nhận được có vẻ không được xứng đáng cho lắm ạ.
Dạ thưa Thầy, vậy thì như thế nào cho đúng tâm với thời gian dành cho học hỏi Phật pháp và thời gian dành cho công việc ạ?
Con xin chân thành cúi đầu đảnh lễ và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
Do con tách đôi học hành Pháp với việc đời nên mới lúng túng như vậy. Sao con không học hành Pháp ngay trong công việc? Khi đang làm việc mà biết rõ thân hành ra sao, cảm giác, cảm xúc như thế nào, trạng thái hoặc thái độ tâm ra sao v.v... chính là con đang học và hành Pháp thực tế nhất và đúng chánh Pháp nhất.
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.