Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giấc mơ & chiêm bao

40 câu · trang 10/14

Thưa thầy,

Đêm qua trước khi ngủ con thầm nguyện cầu trời phật xin mách bảo cho con câu trả lời về việc xây dựng một ngôi trường phổ thông theo triết lý nhân văn, có đức tin sâu sắc vào tính thiêng của con người và vạn vật mà con đã theo đuổi lâu nay (hiện chúng con mới có trường mầm non, con cầu xin câu trả lời về việc dựng trường phổ thông). Và thầy biết không, con không nhớ rõ hết các hình ảnh trong mơ, nhưng khi con thức dậy giữa đêm, trong con tràn ngập một cảm giác êm đềm, thanh thản, xung quanh con rất nhiều nụ cười, nhiều nước, nước khiến mọi thứ mát lành và trôi chảy, và con cũng tự nhiên mà mỉm cười.

Con đã tự hiểu về giấc mơ đó như câu trả lời đúng nhất cho việc sắp tới, chứ không phải bảng phân tích đúng sai hơn thua thành bại như một dự án cần có.

Xưa nay con là một người vô cùng lí trí, trước mỗi quyết định lớn cần đưa ra con cũng thường có những giấc mơ như câu trả lời vậy, và nhiều giấc mơ rất kì lạ nhưng con luôn mặc kệ và dùng ý chí để gạt đi các hình ảnh nhắc nhở trong mơ đó, cặm cụi đến thậm chí lao tâm làm mọi việc, và rồi sau một vài năm con nhận được kết quả đúng như những hình ảnh trong mơ khi bắt đầu làm.

Đến giờ thì con biết lắng nghe hơn, biết và hiểu ra trực giác của mình nhạy bén và mình sẽ hạnh phúc hơn khi lắng nghe nó.

Vậy bây giờ con cứ hăng say mà thảnh thơi làm việc cần làm thôi thầy nhỉ, dựng một ngôi trường như vậy cho các con, không biện luận quá nhiều như một dự án 10 năm nữa phải không thầy?

Nghe cũng vẫn cứ thấy buồn cười mà con thấy vui và tràn đầy niềm tin thầy ạ, đâu có ai đi dựng một ngôi trường lớn mà không có tí tiền bạc nào như con thầy nhỉ.

Con cảm ơn thầy đã đọc và chia sẻ câu chuyện về đức tin của con, về sự thay đổi rất nhỏ mà rất quan trọng đối với con ạ.

Có những giấc mơ là mộng mị, nhưng cũng có những giấc mơ - dù khi thức hay ngủ - là sự vận hành của pháp, không phải "ta" muốn mà "pháp" muốn như vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy ạ. Con chúc Thầy sức khỏe. Thầy cho con hỏi, thỉnh thoảng trong giấc mơ có lúc thì thông suốt, có lúc thì bế tắc. Điều đó phản ánh gì ạ. Con cảm ơn Thầy.

Phản ánh chưa hoàn toàn thông suốt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy,

Nếu một người sống thuận pháp, không còn mong muốn bất cứ điều gì ở đời như thầy nói thì tối ngủ thỉnh thoảng vẫn còn thấy chiêm bao không ạ?

Rất ít thấy chiêm bao nhưng thỉnh thoảng vẫn có các loại chiêm bao sinh học (cơ địa), chiêm bao cảm ứng, chiêm bao báo mộng v.v...

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.