Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giấc mơ & chiêm bao

40 câu · trang 4/14

Thưa Thầy,

Trong những giấc mơ của con thi thoảng con lại thấy mình đang đau khổ về bệnh tật thể xác (mặc dù bình sinh con khỏe mạnh), chốc lát lại tự dưng thấy người nhẹ bỗng đi, rơi vào cõi mê nào đó mà con không thể nhận thức được, chẳng còn thấy đau đớn hay khổ sở gì. Ban đầu thấy vui nhưng ngay sau đó lại lo sợ vì có cảm giác như mình đã chết đi. Con không biết có mối liên hệ gì giữa những giấc mơ với đời thực không, giấc mơ về cái chết có mang điềm báo gì không? Mong được Thầy giải đáp giúp ạ.

Con cám ơn Thầy và xin kính chúc Thầy luôn an lạc!

Có nhiều loại giấc mơ và mỗi loại có một ý nghĩa khác nhau. Phần lớn giấc mơ biểu hiện tâm trạng thầm kín nào đó của mỗi người. Thí dụ trong sâu thẳm của nội tâm con có thể đang ẩn kín nỗi sợ hãi về bệnh hoặc chết mà con không ý thức được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, con có một số điều xin Thầy vui lòng chỉ dạy dùm con ạ.

Thời gian gần đây thỉnh thoảng con có nằm mộng thấy một số người quen đã mất rất lâu, từ trước giờ con không thấy họ, nhưng giờ con thấy họ là ma, thậm chí còn nhát con nữa. Tối qua con cũng thấy Mẹ con. Mẹ con đã mất gần một năm rồi, con cũng thấy Mẹ con về nằm trên võng cười ha ha. Trong giấc mộng con thấy người anh bà con giải thích với con rằng do lúc làm đám cho mẹ đọc kinh không đúng và thiếu 70 người nam nữ đến đọc.

Thưa thầy, những giấc chiêm bao liệu có ý nghĩa gì không hay tại tâm con xao động? Thời gian từ sau Mẹ mất, con hay chiêm nghiệm về nhiều thứ trước đó, con thấy có lỗi rất nhiều. Khi Mẹ còn sống con hay cãi Mẹ vì luôn nghĩ vậy là tốt cho Mẹ, nhưng thật ra chẳng thay đổi được gì vì những điều con làm mang nặng bản ngã của con.

Thưa Thầy, chồng con vì mong muốn cuộc sống thuận lợi và giàu sang nên rất tin phong thuỷ bói toán, con khuyên thế nào cũng không được. Lúc trước vợ chồng con hay cãi vã nhưng cũng không thay đổi được gì. Giờ con nghĩ có khi đó là nhân duyên của chồng con, có khi mấy ông thầy đó là bồ tát của chồng con, giúp chồng con nhận ra sự thật của cuộc đời này cũng không chừng. Nghĩ vậy nên con không cãi nữa. Nhưng như vậy liệu con có vô tâm quá không Thầy?

Con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Thầy!

  • Tin điều gì tuỳ thuộc vào trình độ nhận thức của mỗi người, tốt nhất nên để mỗi người tự điều chỉnh nhận thức của mình khi thấy ra sự thật. Dù cho là đúng hay sai, điều gì bị lệ thuộc đều đưa đến trói buộc.

  • Có lẽ do con bất an - tâm thần dao động - nên có những giấc chiêm bao mang tính tâm lý như thế thôi. Chỉ cần chánh niệm tỉnh giác - sáng suốt biết mình - và sống lương thiện thì tâm sẽ tự ổn định.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy,

Con gặp phải một điều khó hiểu về bản thân con (và nó cũng lặp đi lặp lại nhiều lần), kính xin Thầy chỉ dạy.

Những đêm con có công việc hoặc con của con không khỏe, con phải thức đến hơn 3 giờ sáng, có khi 4 giờ sáng. Sau đó con đi ngủ. Khi con buông thư để đi vào giấc ngủ thì xảy ra những điều rất khác lạ so với giấc ngủ bình thường mọi đêm. Đầu con lâng lâng, chập chờn mấy lượt rồi mới ngủ. Và con mơ ngay từ khi mới vào giấc ngủ. Con thấy mọi cảnh vật diễn ra trước mắt nhưng con biết đây là giấc mơ, không phải thật. Con còn biết rõ là con đang nằm chỗ nào trong nhà. Trong giấc mơ ấy, con thấy rõ từng con người, từng đồ vật, chẳng hạn như thấy rõ các chi tiết trên chiếc xe máy, rõ hơn cả những giấc mơ mà con đi ngủ giờ giấc bình thường. Có khi con thấy con đang mở mắt nhìn lên nóc nhà, thấy rõ các chi tiết như hình ảnh thật (nhưng sự thật là lúc ấy con đang ngủ). Khi con thấy các hình ảnh không như ý thì con tự nhủ "không sao, là đang mơ thôi", khi thấy các cảnh ưng ý thì con lại có ý muốn nó tồn tại lâu hơn, nhưng khi con vừa có ý nghĩ muốn nó tồn tại lâu hơn thì lập tức nó thay đổi sang cảnh khác. Trong mơ con vẫn suy nghĩ rằng "Hôm nào mình thức đến gần sáng mới ngủ đều bị như vầy". Có lần con cố vùng dậy, con cố gắng lắm mới vùng dậy được.

Kính xin Thầy cho con biết, như thế là con có vấn đề gì không ổn phải không ạ. Tại sao trong giấc mơ của con, không phải chỉ có tàng thức hoạt động mà cả ý thức cũng can dự vào. Hay đó không phải là giấc mơ mà chỉ là ảo giác khi mà con chưa thật sự ngủ?

Con xin lỗi vì thư quá dài. Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu tình trạng trên, và con cần phải làm thế nào?

Con cám ơn Thầy. Kính chúc Thầy luôn khỏe!

Tình trạng đó là bình thường, trong giấc mơ vẫn có ý thức gọi là "mộng trung ý thức". Ý thức này xuất phát từ tiểu não khi ý thức từ đại não - nhất là não trái - tạm ngưng làm việc. Nó cũng có thể nhận được thông tin từ bên ngoài qua "báo mộng" chẳng hạn, nó làm việc giống như ca trực ban đêm vậy.

Giấc ngủ thường tuỳ trường hợp hoặc giai đoạn mà có sâu cạn khác nhau. Khi con ngủ sai giờ bình thường thì giấc ngủ không được sâu, giống như nửa thức nửa ngủ. Do trạng thái "tỉnh" trong giấc ngủ như thế nên trong giấc chiêm bao có vẻ như con biết đó là chiêm bao. Sau những lần như vậy khi con ngủ lại bình thường giấc ngủ sẽ sâu hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.