Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giấc mơ & chiêm bao

40 câu · trang 7/14

Con chào thầy ạ!

Con là chuyên viên tư vấn tâm lý. Từ ngày con nghe pháp của thầy, con sống với nhiều hạnh phúc và bình an hơn khi biết chấp nhận và thấy ra.

Con đang đối diện với nhiều ca tư vấn cho các em học sinh cấp 2 và cấp 3, các em bị ám ảnh giấc mơ và con không biết làm cách nào để khuyên em ấy chỉ cầnTHẤY RA giấc mơ và chấp nhận nó, bởi vì các em còn quá nhỏ, các em luôn muốn phải làm cái này, làm cái kia.

Mong thầy chỉ cách cho con với ạ!

Con chân thành cảm ơn thầy!

Giấc mơ có liên hệ đến tâm lý trong đời sống của các em, từ những giấc mơ đó có thể dò tìm nguyên nhân hay hoàn cảnh tạo ra tâm lý đó để giúp các em hiểu rõ những ám ảnh của mình. Phần lớn nguyên nhân xuất phát từ hoàn cảnh xã hội, gia đình, học đường, kiến thức v.v... trở thành những áp lực tâm lý và tạo ra giấc mơ. Cái khó là giấc mơ thường được lồng trong cốt truyện hư cấu, phải tinh tế mới nhận ra ẩn ý của nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Con xin Thầy chỉ dạy giúp con. Con trai con năm nay 7 tuổi, con trai con bắt đầu xuất hiện ác mộng từ khi đến Mỹ năm 2017. Ban đầu con chỉ nghĩ con trai con ban ngày chơi la hét vui đùa quá nên tối đến nằm mơ. Nhưng các biểu hiện sợ hãi, khóc hét, bật dậy mỗi lần mơ vậy đều giống nhau, và khoảng thời gian mơ đó thường xảy ra từ 1:30-2:30 sáng. Tối nay trước khi đi ngủ, con của con nói: "Con sợ đi ngủ lắm, vì con sợ mơ". Thưa Thầy, con kính xin Thầy giúp con, cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn Thầy.

Thầy đã trả lời qua email.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con thưa Thầy con có một câu hỏi về giấc mơ thấy Phật!

Đêm trước con nằm mơ, sau giấc mơ đó con tỉnh giấc và hoan hỉ vô cùng. Trong giấc mơ con là vị tăng trong đoàn tăng đi khất thực cùng Đức Phật. May mắn sao khi con là vị được đi ngay sao chân Đức Phật. Được nghe Ngài thuyết pháp. Con cũng được phép bàn luận cùng Ngài. Lúc ấy, hào quang từ Ngài phát ra thật ấm áp. Lời ngài nói con nghe rõ, và động vào tai con rất chân thật, không như là giấc mơ. Cuộc du hành khất thực kết thúc, con cũng chợt tỉnh và lòng tràn đầy hoan hỉ, an lạc. Và một chuyện rất lạ là Ngài chỉ giảng cho con nghe về Pháp. Giấc mơ đó cho con một cảm giác hạnh phúc tột độ vì như thể con nhìn thấy Đức Phật thật sự.

Con kính mong Thầy giải đáp giấc mơ ấy cho con được hiểu rõ nguồn cơn, con nên làm gì và không nên làm gì. Con cảm ơn Thầy!

Thầy đâu biết giải mộng! Thầy chỉ biết con sắp có điều tốt đẹp đến.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.