Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giáo dục & dạy con

60 câu · trang 16/20

Con Chào Sư Ông.

Trong kinh pháp cú có đoạn sau:

Con Tôi, tài sản của tôi!

Ðó là ưu não cho người cuồng si

Trong "ta", "ta" ấy có gì!

Tài sản, con cái khác chi mộng trường!

Con xin hỏi sư Ông 2 câu:

Câu 1: Đoạn kinh Pháp Cú này phải hiểu thế nào cho đúng ạ? Đôi khi phải chịu đựng nhẫn nhục với những người trong gia đình con thấy nản nản muốn bỏ đi tu luôn vì trình độ căn cơ của con chưa đủ khả năng định ở trong cái động được.

Câu 2: Con cái trong nhà nói nó nó cứ ngồi lì chơi chứ không đi ngay. Nếu mình không nạt lớn tiếng thì nó không đi (mà nạt lớn tiếng thì mình sẽ nổi sân). Hoặc không cầm roi thì nó không đi mà cầm roi quất 1 cái là trong lòng mình nổi sân. Có rất nhiều lần con niệm là quất cái roi này thì trong lòng mình phải chánh niệm không sân nhưng kết quả là khi quất xong thì lại sân. Vậy có cách nào quát lớn hoặc quất 1 cái roi phạt mà mình không sân không ạ?

  1. Duyên pháp nào đến thì học pháp đó cho thông. Nếu chưa thông dù vào trong chùa tu cũng vẫn gặp nghịch cảnh thôi. "Tránh trời không khỏi nắng" mà!

  2. Có lẽ con vẫn còn chủ quan trong cách dạy các cháu nên chỉ muốn các cháu theo ý con thay vì thấu hiểu và cảm thông để giúp các cháu biết tự điều chỉnh chính mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Sư Ông.

Con của con đang bị nghiện nặng, ca hát trên mạng và cho tiền những người ca hát chung ở VN vì muốn tỏ ra ta là người Úc nên vung vãi tiền không tiếc, rốt cuộc hết rồi thì đi vay mượn đầu này đầu kìa để vui chơi, không thể kìm chế được, thức đêm thức hôm không có sức khỏe để làm việc. Con làm mẹ không biết phải làm sao, khuyên can thì không nghe lời, con rất lo lắng và buồn khổ. Con kính xin Sư Ông cho con lời khuyên.

Con thành kính tri ân Sư Ông.

Có những điều chúng ta phải bó tay mới thấy được vô thường, khổ và nhất là vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Thưa thầy, nhà con có 2 cháu nhỏ. Cháu lớn 10 tuổi, cháu bé 8 tuổi. Mỗi tối đi ngủ con vẫn thường hay cho cháu nghe các câu chuyện Phật giáo "Con gái của Đức Phật", "Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt", "Chuyện con Rùa mù ở biển"... các cháu đều rất thích thú. Con cũng hay nói chuyện về nhân quả, phước đức, cho các cháu xem phim "Cuộc đời Đức Phật". Đến nay các cháu đều thuộc bài Kinh Hạnh phúc.

Tuy nhiên trong nhà mỗi cháu mỗi tính. Cháu gái lớn tính hơi đành hanh và hay bắt nạt em, còn cậu em thì hiền lành và hay cam chịu. Đỉnh điểm là hôm con cho 2 cháu về nhà mẹ con chơi, cháu lớn cào mặt cháu bé. Con và bố cháu nhìn rất đau lòng vì lúc 3-4 tuổi cháu cũng từng thế. Khi đó vết hằn rất sâu và thành sẹo trên mặt. Con đã nghiêm khắc nhắc nhở. Con nghe thầy giảng con hiểu phần nào các Pháp đang tự vận hành, để mỗi người học ra bài học riêng. Nhà con mới về chung cư được 6 tháng, các cháu không có bạn. Con trai con tính hiền lành, nội tâm, chỉ 2 chị em chơi với nhau. Tuy bé nhưng cháu thích nghe kể chuyện Phật, Pháp, hay nhường nhịn, sống tình cảm. Con và bố cháu lo những việc này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý cháu.

Con xin Thầy chỉ dạy để con biết cách dạy bảo và can thiệp vào các cháu thuận pháp và đúng lời Phật dạy ạ! Con thành kính tri ân Thầy ạ!

Không nên đối xử thiên vị giữa hai cháu. Dù 2 cháu có tính cách khác nhau cũng không nên vì vậy mà bênh vực cháu nhỏ và nghiêm khắc với cháu lớn quá. Cần thương yêu bình đẳng để chúng không ganh tỵ, và chỉ nên gợi ý để giúp các cháu tự biết lỗi của mình hơn là la mắng hay bênh vực. Không nên quát mắng lúc nóng giận làm các cháu sợ hãi hoặc uất ức.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.