Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giáo dục & dạy con

60 câu · trang 18/20

Bạch Thầy!

Cháu con năm nay 6 tuổi. Từ khi chưa được 4 tuổi cháu đã hay đổ lỗi, đến giờ thì hay nói sai sự thật để đạt được ý muốn của mình.

Con mông lung về việc này lắm, con mong Thầy chỉ dạy!

  1. Đây là quả của nghiệp nhân đời trươc của bé, khi lớn, phải trả giá rồi bé sẽ học ra bài học của mình, sẽ thay đổi? Con có nên tạo cơ hội để bé học ra không?

  2. Môi trường nào (duyên nào) làm nhân cũ trổ quả sớm như thế? (mặc dù ở trường, ở nhà không ai như vậy)

  3. Bố mẹ cháu và bà nội kinh doanh cùng Amway (đa cấp), mọi người luôn phải nghĩ cách nói khéo để vận động người khác mua hàng và tham gia với mình. (nói cách khác là luôn bày mưu tính kế dụ dỗ người khác để đạt được mục đích của mình).

Từ lúc có bầu đến nay, bé luôn sống trong trường sinh học vụ lợi này! Trường sinh học này có ảnh hưởng? có tạo duyên? để nghiệp nhân cũ của bé trổ quả sớm thế không ạ?

  1. Con định giúp bé sớm nhận ra bài học của mình bằng cách: Mỗi lần bé nói sai sự thật thì phân tích kỹ cho bé, sau đó là hình phạt, ví dụ không được xem hoạt hình, không được đi chơi, không được mua đồ chơi... nói chung là cấm những sở thích của bé một thời gian có nên không Thầy ơi?

Con Cám ơn Thầy!

Con càng phạt, nó càng phát triển cá tính xấu tinh vi hơn. Thực ra những đứa trẻ khôn lanh như vậy mới mau trưởng thành, mới đối phó được với những ma mãnh ở đời, nhất là thời đại "cuộc đời là chiến trường" này. Chỉ yêu thương, chân thật để làm gương cho bé mới mong bé hiểu biết và sống lương thiện thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào sư ông! Dạ cho con hỏi: Con có đứa con gái, con muốn cho bé sau này theo ngành y dược, không biết mong muốn con có được không sư ông? Con cảm ơn.

Không nên bắt con theo ý mình, hãy để nó tự chọn lựa mới hứng thú trong học hành. Con có thể phân tích lợi hại của mỗi ngành học để cháu rộng đường chọn lựa chứ không chọn lựa cho nó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ,

Con mới đọc được câu hỏi của một anh/chị hỏi về em bé 9 tuổi thường có những suy nghĩ về cái chết, về nỗi sợ mất đi người thân yêu của mình. Con đang học về giáo dục và các thầy cô giảng viên của con có chia sẻ về tâm thức trẻ 9 tuổi khá đặc biệt. Bỗng dưng các bạn có cái nhìn phần nào đó tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong các bạn sẽ dấy lên nỗi sợ về cái chết, về sự chia cắt với bố mẹ. Thậm chí các bạn sẽ có những câu hỏi về cái chết. Đó là sự phát triển rất bình thường của các bạn (nếu các bạn không bị tác động đặc biệt nào đó từ bên ngoài). Điều tốt nhất có thể làm với bạn là coi điều đó bình thường và ở bên bạn thật an yên, giúp bạn hiểu được là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bố mẹ luôn ở bên bạn và giúp bạn đi qua giai đoạn này một cách thật êm đềm.

Con hi vọng chia sẻ của con có thể giúp được phần nào cho anh/chị có bạn nhỏ 9 tuổi đó ạ.

Con xin kính chào Thầy ạ.

Chia sẻ rất đúng. Ở độ tuổi đứa trẻ bắt đầu manh nha muốn khẳng định mình, muốn độc lập, muốn tách rời ảnh hưởng của người lớn. Lúc đó nó vừa muốn tò mò khám phá vừa sợ hãi bất trắc trước những điều chưa biết và càng lo sợ hơn nữa trước những bí mật không thể biết như cái chết, sợ ma chẳng hạn. Chỉ còn biết tưởng tượng thôi nhưng càng tưởng tượng càng kinh hoảng thêm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.