Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Giao tiếp & ứng xử

153 câu · trang 33/51

Kính bạch Sư Ông, con cám ơn Sư Ông vì lần trước con đã nhận được câu trả lời của Sư Ông, đã giúp con rất nhiều ạ.

Con mong Sư Ông giúp con một lần nữa.

Trong môi trường làm việc của con có 1 bà Cô hơn 90 tuổi rồi, con không hiểu sao cứ gặp con là bà Cô kiếm chuyện nói này nọ. Con luôn im lặng không phản ứng, vì con nghĩ bà Cô lớn tuổi rồi, nhưng con không buông xả được hết, con quan sát tâm thì không khởi niệm ác như trước nhưng cảm giác rất mệt,... và nhìn lại những quan hệ trong cuộc sống con đều phản ứng như vậy, cũng có vài trường hợp con đáp trả lại và khi họ bị khiển trách hay tổn thương, con lại cảm thấy không vui. Con cảm nhận dù con đáp trả hay con im lặng thì tâm con vẫn không buông xả được gì hết. Mệt mỏi quá nên con nghĩ đến việc không làm ở đó nữa, như vậy có phải là trốn tránh không dám đối diện không ạ vì con rất thích công việc đó? Xin Sư Ông giúp con, con nên làm gì để vừa buông xả được sân trong tâm mà có thể không tổn thương đến ai? Có phải cái suy nghĩ muốn cả 2 của con như vậy cũng là tham không ạ?

Con cám ơn Sư Ông đã đọc câu hỏi của con.

Chỉ cần con cảm nhận trọn vẹn cảm xúc bên trong hơn là để tâm đến đối tượng là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng. Con xin đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng ạ.

Dạ thưa Hòa Thượng con phải làm thế nào khi con tiếp xúc chỗ đông người mà không run ạ.

Con cảm ơn Hòa Thượng.

Con run vì thiếu tự tin hoặc có một mặc cảm nào đó. Con nên tập sáng suốt biết mình trong mọi diễn biến thân tâm dù nhỏ nhặt nhất, cho đến khi làm chủ được mọi cảm xúc thì sẽ tự tin và xoá được mặc cảm của mình.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thưa Thầy. Con vừa đọc câu Thầy trả lời cho người bạn hỏi về việc bị ma phá. Con đã được nhiều lợi lạc từ câu trả lời này vì bản thân con cũng thường xuyên bị như vậy, con biết là do nghiệp xấu, từ nay con sẽ ghi nhớ và thực hành lời chỉ dậy của Thầy. Nhưng con vẫn còn có chút thắc mắc. Đó là câu Thầy viết: "Cũng đừng tạo nhiều mối quan hệ quá thân thiết".

Con không hiểu vì sao những mối quan hệ thân thiết lại liên quan đến việc này? Nếu đó là những mối quan hệ tốt đẹp thì sao ạ? Bản thân con không giao du rộng nhưng con đã chơi với ai thì đều thân thiết, từ trước đến giờ con lại cho đó là nhân duyên tốt đẹp. Con xin Thầy chỉ dạy. Con cám ơn Thầy.

Thân thiết bình thường nhưng đừng quá là được. Thí dụ có hai anh chị nọ yêu nhau sâu đậm, anh ấy chết bất đắc kỳ tử nhưng cứ về theo chị ấy mãi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Giao tiếp & ứng xử · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ