Dạ Nam Mô Phật! Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông. Hôm nay con nhận ra con rất khó tha thứ cho người khác. Mỗi khi giận ai con thường im lặng và tránh né người đó. Hết giận rồi con cũng không biết cách nào để kết nối, nói chuyện lại với họ như ban đầu. Toàn là họ bắt chuyện trước thì con mới nói. Xin Sư Ông cho con lời khuyên làm sao để bao dung, cởi mở hơn với người khác ạ. Con xin tri ân Sư Ông.
Nhận ra được như vậy là tốt rồi! Từ từ sẽ có sự chuyển hoá tự nhiên, đừng cố bao dung, cởi mở một cách gượng gạo. Vì không tha thứ hay cố bao dung như thế cũng đều chỉ là ý đồ của bản ngã thôi!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.