Kính đảnh lễ Sư Ông.
Trước giờ quan điểm của con là không xen vào chuyện của người khác dù đó là người thân của con. Nếu có duyên họ muốn đi chùa, họ yêu cầu thì con mới rủ. Lần nào con xen tư ý vào muốn người nào đó, người con xem là quan trọng và muốn họ gieo duyên với Phật Pháp, tham gia buổi lễ nào đó là lại có trục trặc và tâm sân nổi lên. Con thấy mình đang xen vào sự vận hành của Pháp nên mới vậy nên con buông ra. Giờ nếu họ đi thì cùng đi, họ ko đi thì con đi 1 mình. Vì thế nên con ko có sự kết nối với một nhóm nào cả, và con thấy con hay 1 mình. Đôi lúc con cảm thấy cô đơn và muốn có bạn đồng hành, nhưng ko thấy ai nên con cũng thôi luôn. Con sống như vậy có phải là đang đi sai đường rồi ko thưa Sư Ông? Mong Người cho con lời khuyện. Con thành kính tri ân Sư Ông đã nâng đỡ con rất nhiều ạ. Dạ Mô Phật.
Con làm như vậy là đúng, nhưng đừng hình thành quan niệm nhất định. Nên tuỳ duyên, tuỳ người, tuỳ từng trường hợp mà ứng xử uyển chuyển sẽ tốt hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.