Con kính bạch Hòa Thượng! Cho con được hỏi như sau, đối với một người đang tu học như con, việc thực hành giới luật làm cho con cảm thấy bị trạo hối khi vẫn còn làm những công việc như chặt cây làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loại côn trùng, trồng cây đào đất... cũng sẽ gây nên sự sát sinh loài vật, như các tự viện thường giao phó công việc. Con sợ rằng sự tùy thuận này lại ảnh hưởng đến sự tu học của con trong hiện tại và sau này. Kính mong thầy vì lòng bi mẫn mà chỉ dạy cho con. Con chúc Thầy luôn an lạc!
Đó là do con đặt nặng việc giữ giới luật vì sợ tội hơn là giác ngộ sự thật. Con nên xem việc sáng suốt biết mình là chính: biết tham, biết sân, biết tội, biết khổ, biết đúng, biết sai v.v... thì con mới thật sự biết điều gì đưa đến khổ đau ràng buộc, điều gì giác ngộ giải thoát.
Muốn hoàn hảo trong giới luật thì không bao giờ có được và con sẽ mãi mãi trạo hối mà thôi. Giới luật bên ngoài chỉ là phụ, giới luật trong tâm mới là chính. Ngày xưa có vị tỷ-kheo sợ giới luật quá nhiều không nhớ hết để giữ, Phật dạy quên hết đi, chỉ cần một giới là canh giữ tâm ngươi thôi là được. Chẳng bao lâu vị ấy chứng ngộ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.