Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 33/42

Bạch Đại Đức,

Trong ngày thọ trì Bát quan trai giới, chỉ được ăn từ 6 giờ sáng đến 13 giờ chiều phải không?

Đó gọi là ăn ngọ, tức giới không ăn phi thời.

Kinh Phật dạy có thể dùng cháo và bánh vào buổi sáng trong ngày này.

Vậy ăn cơm, có đầy đủ tàu hủ, rau củ quả, đậu phộng rang, tương hột, đậu nành rang, gừng sả tiêu ớt chanh mè,... nói chung là ăn bữa sáng đó như bữa trưa lúc 11 giờ, có được không, hay chỉ ăn được cháo và bánh thôi? Và nếu ăn được như thế, mà mình lại ăn no như bữa ngọ trưa luôn, khoảng 8 đến 9, thậm chí là 10 phần no, có phải là phạm giới không?

Và sau cùng, mình có thể ăn nhiều hơn 2 bữa cũng được phải không, miễn là sau 6 giờ sáng (giờ Chư Thiên ăn), và trước 13 giờ (giờ ngọ thì Phật ăn). Vậy mình phải ăn thật nhiều bữa, thật no, bữa nào cũng đầy đủ các loại thức ăn như bữa chính lúc ngọ trưa, để có đầy đủ sức khoẻ mà tu hành, học tập và làm việc.

Con nghĩ như vậy.

Rất biết ơn Đại Đức!

Tuỳ theo cơ địa hoặc lời nguyện của mỗi người, có thể ăn một lần, hai lần hoặc chia ra nhiều lần trong thời gian từ mặt trời mọc cho đến đứng bóng đều được. Còn ăn nhiều hay ít tuỳ hoàn cảnh, sức lực không nhất thiết ăn nhiều hay ít, chỉ cần không ăn no quá là được. Nên ăn 7-8 phần 10 thôi để dễ tiêu hoá.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Thầy!

Hữu duyên con được nghe những bài thoại của Thầy về Phật pháp, đã giúp con nhận ra căn nguyên cái Khổ của con từ đâu.

Thưa thầy, chồng con là 1 người cũng nghe pháp thoại của Thầy, anh là người hướng con theo con đường giác ngộ. Nhưng thật mâu thuẫn, khi anh giác ngộ nhưng anh lại có mối quan hệ với người phụ nữ khác bên ngoài. Giữa 2 người đã đi quá giới hạn. Anh cho rằng anh không phạm tà dâm, bởi 2 người đều tự nguyện, rằng đạo đức chỉ là do xã hội đặt ra, nó gò ép con người phải thế này thế kia. Thưa thầy, một người chồng luôn có tư tưởng thoáng trong quan hệ nam nữ như vậy có gọi là bị tà dâm không?

Con cảm ơn Thầy!

Nếu con đã nghe pháp thầy thì đừng bận tâm đến chuyện thị phi, vì chỉ làm con đau khổ thêm thôi. Tất cả pháp thế gian: Được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ v.v... đều là pháp giúp con tự soi lại thân tâm xem có đủ bình tĩnh sáng suốt để không dao động trước hoàn cảnh hay không. Dao động thì chuốc lấy đau khổ, không dao động hay an tịnh thì thấy được Niết-bàn. Đó là cốt lõi của Phật đạo.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Cách đây vài tháng con có chuyến leo lên đến một thiền viện trên núi. Trong ngày thọ giới bát quan trai, con đã phạm:

  1. Ăn chiều (con nghĩ con ổn nên đã thọ giới nhưng sau đó con đói bụng, đau bao tử nên đã ăn chiều)

  2. Ăn nhầm đồ ăn của Sư (lúc đó con không biết đó là đồ ăn của Sư, cô bếp chỉ bàn trong nhà bếp nói có đói bụng thì tự lấy đồ ăn, pha nước uống (vì có người thọ giới và người không thọ giới bát quan trai), vô tình con ăn nhầm hủ bánh trên mâm riêng để trên bàn, con cứ nghĩ đồ ăn trong tủ kiếng mới là của Sư)

Con có nghe nói việc ăn đồ ăn của vị Sư/ Thầy Tu là phạm giới khá nặng, đọa địa ngục, bữa đó con nghe xong xám hồn và rất nặng lòng vì nghiệp đã lỡ tạo.

Cuối tháng này, con có ý định quay lại thiền viện đó, để cúng dường bánh mà con ăn nhầm và xin gặp vị Sư trụ trì để sám hối lỗi lầm con đã phạm. Nhưng con cũng lo không biết việc con xin gặp vị Thiền Sư đó có làm mất thời của Ngài không hoặc con có đủ duyên để xin gặp Ngài không? Nếu con không gặp được, thì con có thể cúng dường và sám hối trong tâm thôi thì có đủ không ạ?

Con thật tâm muốn sám hối. Xin Thầy hướng dẫn giúp con ạ. Con chân thành cảm ơn Thầy!

Nếu chưa gặp được chư Tăng ở Thiền viện thì tự mình sám hối là được. Sau có dịp gặp sám hối nữa càng tốt. Nhưng con không cố ý dùng vật thực của Tăng thì tội đâu có nặng đến nổi đoạ địa ngục mà sợ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

giới luật · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ