Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Hỏi & Đáp về Phật giáo

323 câu · trang 1/108

Kính đảnh lể Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác. Kính đảnh lể Chư Tăng và Quý Tu Nữ. Cho con xin được hỏi, nếu có một người họ chuyên tâm tu học và tích lũy được nhiều phước báo nhưng con đường tu học đó chưa thể đạt được quả Niết Bàn trong hiện tại. Nhưng sau khi thác vì nghiệp lành kiếp trước họ được tái sinh vào cảnh giới của Chư Thiện. Tại cõi Trời họ hưởng lạc quá nhiều như vậy họ chỉ hưởng được lạc đến khi thọ hết phước báo của cõi Trời để sau khi hết phước báo sinh làm người mới được tu hành tiếp tục hay sau? Kính tri ân Chư Tăng, cầu mong hồng ân Tam Bảo hộ trì chánh pháp tròn đủ 5000 năm

Nói chung thì đúng là như vậy. Người sinh lên cõi trời được hưởng quả phước trong thời gian khá lâu nên họ khó thấy được ba thực tánh pháp: vô thường, khổ não, vô ngã và tất nhiên họ không có động cơ gì thúc đẩy nhu cầu giác ngộ giải thoát. Vì vậy ở cõi người là môi trường có đủ duyên để tu hành hơn. Nhưng thực ra cũng tùy cõi trời nào và người sanh lên cõi trời ấy căn cơ như thế nào nữa. Có một số chư Thiên khi nghe đức Phật thuyết Pháp cũng đắc Đạo Quả, một số chư Thiên đã đắc một trong ba Quả hữu học sau khi sinh lên cõi trời một thời gian thích hợp và tương ứng sẽ đắc Đạo Quả A-la-hán tại đó. Như vậy ở một trình độ nào đó thì dù ở cõi trời vẫn tu hành được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào các Chư Tăng, con có một câu hỏi, xin các Thầy giải thích cho con được thấu rõ hơn: Người dân thường hay cúng Ngọc Hoàng, con muốn biết rằng ở một cõi thế giới nào đó có Ngọc Hoàng hay không. Ngoài ra, trong kinh Phật cũng có nói có cõi chư Thiên, vậy cõi chư Thiên đó có phải là cõi của các vị thần tiên hay không (như là Ngọc Hoàng, Vương mẫu...). Nếu có thì trong cõi chư Thiên đó vẫn chưa thoát khỏi vòng luân hồi thì các vị con nói trên thì thế nào? Xin các Thầy giúp con hiểu rõ hơn. Con xin kính chúc các Thầy khoẻ. A Di Đà Phật!

Hầu hết các Tôn giáo đều có tôn thờ một vị Thượng Đế tuỳ theo quan niệm của họ. Có thể đó là Ngọc Hoàng, có thể là Đấng Phạm Thiên, là Thánh A-la, v.v... Phật giáo không quan niệm có một đấng chúa tể muôn loài như vậy. Tuy có cõi trời nhưng mỗi cõi có một hoặc nhiều vị thiên chủ tuỳ theo cấp độ của cõi ấy. Theo Phật giáo, tất cả các cõi trời đều còn nằm trong tam giới, nghĩa là còn luân hồi sinh tử, hoặc ít ra cũng chưa giải thoát hoàn toàn (trường hợp các cõi trời dành riêng cho các bậc thánh hữu học).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Toi la nguoi ngoai dao, gan day toi co nghe CD "Co Ba chao ga" thuat lai chuyen am phu. Toi co cau hoi nhu sau. Trong CD 2 co noi den Co Ba duoc di tham quan canh gioi than tien o Long Cung va co chi tiet "co 1 cong chua bi doa xuong tran gian lam Long Vuong buon rau, Hoang Hau noi voi Co Ba ve tran gian don cho cong chua som ve Long cung, vi Long Vuong SO MAT MAT voi cac Tien Gia khac?????" Toi khong hieu vi trong giao ly nha Phat co noi "khi da thanh than tien thi coi nhu chung ta da bo duoc NGA CHAP" THE TAI SAO LONG VUONG LAI SO MAT MAT? Cau thu 2: toi co tim duoc vai dia CD tai 1 chua o sai gon quan 8, dien ta lai canh 1 vi su giup giai VONG NHAP. Trong do co doan vi nay noi voi vong nhap la nen ra khoi than xac nguoi dang nhap de duoc vi su nay cho LAM NGUOI. Toi co nghe HT THICH PHAP HOA o canada giang la "lam nguoi hay lam thu hay than tien, la do chung ta tu phuoc, khong ai co the cho chung ta duoc! Ngay ca DUC PHAT. Duc Phat chi gioa hoa giup chung ta nhan ra con duong tu hanh dung dan de giai thoat. Vay cau hoi cua toi la "VI SU DO NOI LA SE CHO VONG THUC DO LAM NGUOI" co dung khong? Xin cam on huynh de trong dao hoan hy tra loi giup. Toi chi moi den voi dao khoang 1 thang nen rat thac mac, mong duoc giup do. Xin chan thanh cam on.

Tìm hiểu Phật học bạn không nên quan tâm đến những vấn đề "ngoài da" đó. Nên nghiên cứu cốt lõi của "Con Đường Giác Ngộ". Vì Phật giáo nhằm mục đính giúp chúng ta thấy ra bản chất thật của chính mình và cuộc sống. Một khi chúng ta không thấy rõ bản chất của cuộc sống thì chúng ta vẫn còn hành động, nói năng, suy nghĩ sai lầm, và kết quả tất nhiên là tự làm khổ mình, khổ người. Ngược lại, nếu chúng ta sáng suốt biết rõ ngọn nguồn mọi việc thì sẽ hành động, nói năng, suy nghĩ đúng tốt, lợi mình lợi người.

Đức Phật có lấy ví dụ một người đi tìm gỗ quý, anh ta đã tìm ra được cây gỗ như ý, nhưng chỉ chú ý thu hoạch lá, cành, vỏ, giác... đem về mà không biết rằng phần lõi cây mới thật sự là gỗ quý. Cũng vậy, Phật giáo ngày nay vàng thau lẫn lộn, "thượng vàng hạ cám" và rong rêu, sâu mọt cũng nhiều... tội gì bạn phải mất thì giờ quan tâm đến những thứ "ngoài da" ấy? Chúc bạn tìm được cốt lõi hữu ích của "Con Đường Giác Ngộ".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.