Con xin được thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, con có mắc một số sai lầm trong quá khứ, từ khi còn chưa biết đến đạo. Nay con đã biết nó là sai và con xin được sám hối, nhưng thưa thấy, hình như con không tha thứ được cho bản thân, thi thoảng những lỗi lầm đó nó lại hiện lên, làm con cảm thấy rất sầu khổ. Mong thầy từ bi khai thi cho con ạ.
Sầu khổ vì đã sai lầm là đúng, đâu có gì sai. Làm sai mà không sầu khổ mới lạ. Sai biết sai, khổ biết khổ thì mới thấy được thế nào là nhân quả, và nhờ vậy mới ngộ được bản chất vô thường, khổ, vô ngã để không còn tham ưu, bám víu bất kỳ điều gì trên đời chứ. Vậy, sai và khổ chính là bài học giác ngộ sự thật.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.