Kính thưa quý Tăng Ni chùa, trước khi bắt đầu câu hỏi của mình, con kính chúc quý ngài nhiều sức khoẻ, thân tâm luôn an lạc. Ba con vừa mất cách đây 4 ngày. Trong lúc phật tử đang hộ niệm cho Ba thì mọi người đều nghe tiếng niệm Phật của chư ni từ không trung vang lên. Con xin hỏi như thế có phải là Ba con đã được siêu về cảnh giới an lành hay không? Ba con chỉ mới quy y cách đây hơn 1 tháng rồi biết lễ phật từ đó (trước thời gian đó, ba con chưa hề biết và thiện cảm với Phật pháp). Trước khi qua đời, ba con rơi vào trạng thái hôn mê 2 ngày nhưng trước đó mặc dù thân rất yếu nhưng vẫn gắng gượng dậy lễ Phật. Khi ba mất, con có thăm dò thân trung ấm thì thấy phần ngực ấm. Nghĩa là tái sinh lại kiếp người. Có đúng vậy không ạ? Trong 49 ngày này, con nên làm những gì để ba có phước ạ? Con mong câu trả lời và xin cảm ơn.
Vì bận nhiều việc nên không vào trang Web thường do đó thầy không biết câu hỏi của con. Hôm nay tranh thủ vào xem có ai hỏi gi không mới thấy câu hỏi quan trọng như vậy mà thầy không trả lời sớm cho con. Thầy thành thật xin lỗi.
Thầy nghĩ trước khi mất một tháng ba con đã quy y nên đức tin còn mạnh và trong sạch nên sẽ rất tốt. Con kiểm tra thấy sau khi tắt thở ba con còn ấm ở ngực, theo kinh nghiệm của nhiều người thì được tái sinh làm người. Điều này có thể đáng tin cậy. Sau khi một người qua đời, người ta thường cúng thất, tức là bảy ngày làm lễ cúng dường trai Tăng hoặc cầu siêu một lần để trợ tiến hương linh được thoát khỏi cảnh khổ sinh về cõi lành. Nếu không có điều kiện thì làm lễ vào thất thứ ba và thứ bảy hoặc tối thiểu cũng dâng lễ vào ngày thứ 49 và 100. Và hàng năm vào ngày giỗ nên làm lễ một lần để cầu nguyện cho hương linh được siêu thoát. Đó là tục lệ của nhân gian được Phật giáo chấp nhận. Thật ra, sau khi người thân mất đi, người ở lại bất cứ lúc nào cũng có thể làm phước hồi hướng cho họ được cả, qui định thất, chung thất, bách nhật, tiểu tường đại tường cũng có ý nghĩa nhưng chủ yếu là để cho con cháu dẽ nhớ mà thôi. Làm phước cúng dường để hồi hướng rất quan trọng đối với người đã khuất, vì đó là dịp để họ cùng hoan hỷ với phước mà thân nhân của họ đã làm vì họ. Sự hoan hỷ này giup họ có thêm phước lực để thoát khỏi cảnh khổ tái sinh cõi lành. Thầy xin được cùng cầu nguyện cho ba con được thoát khỏi cảnh khổ, bằng như đang ở cõi an lạc thì sự an lạc càng tăng trưởng thêm.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.