Con chào thầy. Dạ con có câu hỏi mong được thầy cho ý kiến.
Con có người anh họ con của Dì vừa mới mất. Anh mất do tự tử. Sinh ra trong gia đình khó khăn chỉ có mỗi mẹ, thiếu tình thương của cha nên từ nhỏ tính cách anh cũng đã rụt rè tự ti. Lớn lên cũng chỉ vì thiếu sự quan tâm chia sẻ nên cũng đâm ra khó nghe lời hay than thân trách phận hay cãi lời mẹ (tức là Dì). Nhưng con cảm thấy anh đáng thương hơn đáng trách chỉ vì không kiểm soát được tâm mình nên thành ra suy nghĩ dại dột. Anh tử tử ngay trong nhà mới 19 tuổi thôi ạ. Giờ chỉ còn mỗi mình Dì. Chứng kiến cảnh con treo cổ chết ngay trước mặt mình đau khổ lắm ạ. Con thì đang ở xa.
Xin thầy cho con hỏi là anh mất trong hoàn cảnh chán đời than thân trách phận trách những người sinh ra anh rồi treo cổ tự tự như thế thì liệu sau khi chết anh sẽ đi về đâu ạ. Và con nên làm thế nào để hồi hướng cho anh. Con cũng chỉ là chị em họ hàng thôi. Gia đình cũng không theo đạo phật nhưng con cũng nghe mẹ nói sẽ mời thầy về cầu siêu cho a. Giờ còn mỗi Dì con nên khuyên nhủ Dì như thế nào để giúp cho anh ạ. Mong thầy chỉ dạy cho con ạ.
Cũng khó, vì còn tuỳ trình độ nhận thức của bà Dì như thế nào để khuyên cho phù hợp. Tất cả đều do thiếu hiểu biết và tình thương đúng đắn. Chỉ còn cách chia buồn với bà Dì giúp bà thấy ra sự thật. Còn với người anh đã mất thì chỉ làm phước hồi hướng cho anh thôi. Chết như vậy chắc chắn khó siêu thoát rồi.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.