Con xin đảnh lễ thầy ạ!
Kính thưa thầy, tối qua trong giấc mơ con thấy bà nội chồng con về gặp con (bà mới mất được 9 ngày), con có bóp tay cho bà như hồi bà còn sống, bà bảo bà lạnh, con vẫn thấy bà có vẻ yếu mệt. Bà bảo bà có giấy phép có thể đi mây về gió. Con thấy rất thương bà. Hôm nay con kể lại với chồng con, chồng con bảo hay con về mua áo mã đốt cho bà. Con nghĩ đốt mã sẽ khiến bà dính mắc vào tưởng nhiều hơn, làm việc thiện và hồi hướng công đức cho bà sẽ tốt hơn, nghe pháp thoại nhiều hơn để tăng thiện lực của tâm mình và nếu bà có ở bên con thì bà cũng nghe pháp để cởi bỏ dính mắc nữa. Con xin thầy chỉ dạy giúp con xem con nghĩ như vậy có đúng không ạ. Con cảm ơn thầy ạ!
Con nghĩ đúng lắm, nên làm như vậy!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.