Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

hồi hướng, phước lực & tâm lực

174 câu · trang 44/58

Con xin đảnh lễ Thầy ạ.

Thưa Thầy, con là con trai út trong gia đình nên ở chung với bố mẹ, hiện nay bố me con qua đời và con là người kế thừa ngôi nhà. Con bắt đầu nghe pháp thoại Thầy giảng trên trang web, chương trình Trà đạo hàng tuần và thường xuyên theo dõi mục hỏi đáp từ 2017 đến nay. Con đã hành theo Pháp Thầy chỉ dạy và có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo nhưng không biết tại sao ngôi nhà con đang ở có quá nhiều chuyện tâm linh xảy ra: có lúc đèn trong nhà tự tắt hay tự bật sáng, đồ vật trong nhà tự nhiên thay đổi vị trí. Con hay nằm mơ thấy ác mộng. Hiện nay con treo bảng bán nhà nhưng cũng không bán được. Còn ở trong ngôi nhà này ngày nào thân tâm càng mệt mỏi. Con biết Thầy nhiều Phật sự, tuỏi tác đã cao nhưng con bí bách quá đành viết thư xin Thầy chỉ day. Con thành kính tri ân Thầy và xin đảnh lễ Thầy từ xa.

Con nên thỉnh chư Tăng về nhà đặt bát để hồi hướng cho các vong ở trong nhà là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông cho con hỏi, con lấy tiền con làm ra để cúng dường xây tượng Phật để hồi hướng cho Ba Mẹ con được trí tuệ và an vui thì Ba Mẹ con có nhận được phước báu này trong tương lai không ạ? Con tính gửi tặng ba mẹ con số tiền này nhưng giờ con không gửi nữa mà đem đi cúng dường như vậy có được tính là Ba Mẹ con cúng dường không ạ? Con kính tri ân Sư Ông.

Nếu ba mẹ con hoan hỷ với việc làm của con thì mới tính như ba mẹ con làm và cũng hưởng được phước ấy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thầy ơi, con xin thầy cứu con với. Con có bà bác giúp việc ở với nhà con 5 năm nay. Trước nay vốn đối xử với bà rất đạo đức nhưng vì có một lần bà đi kể chuyện chồng con ngoại tình với mấy người mà con trở nên đối xử khác với bà. Những việc bà làm chưa được con đều nói nhưng không phải cãi láo. Rồi đến đêm con lo nghĩ vì bà có 2 người con trai chết từ nhỏ. Con chỉ sợ làm vậy là không phải. Nghĩ nhiều rồi con sinh ra mất ngủ, giật mình thảng thốt. Sau con có đi xem, thầy bói có bảo với con là con bị đường âm quấy, căn cao với phải làm lễ trả mã với chi phí là 35 triệu. Con sợ quá vì số tiền quá lớn đối với con. Giờ con phải làm sao đây ạ? Con hoảng loạn lắm ạ.

Con sám hối và làm phước hồi hướng cho các vong linh đó là được. Đừng làm theo mê tín, tốn tiền vô ích.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.