Con kính đảnh lễ Thầy!
Lời đầu tiên con xin tri ân thầy. Con đã đọc hết các câu trả lời của thầy về người âm và cõi âm. Thật sự, con như được khai mở cái tâm trí u mê của con cũng như cứu vớt tâm hồn con bớt đau khổ. Vừa qua, người bạn trai mà con vô cùng yêu thương đột ngột qua đời. Do hôm trước chúng con còn ở cạnh nhau với tình yêu thương ngập tràn và còn có hẹn cùng nhau làm 1 việc vào ngày mai. Thế mà 4g sáng anh ấy bị đột tử mà mất. Cái chết bất ngờ làm con vô cùng sốc, con dường như không chấp nhận sự thật ấy. Thật khó diễn tả hết sự đau khổ của con. Con không muốn ăn uống, giao lưu, hay làm những việc gì khác ngoài nằm 1 chỗ để thương tiếc, nhớ nhung. Lúc liệm anh ấy, con đã nhờ người bạn gửi vào túi áo anh ấy nhúm tóc của con (vì còn sống chúng con cũng đã từng cắt tóc để nguyện se duyên). Lúc ấy vì con không muốn mất anh ấy, và dù phải chờ đợi bao lâu con cũng muốn gặp lại. Nên con nghĩ đó là cách anh ấy và con sẽ hẹn nhau kiếp sau hoặc dù ở cõi nào anh cũng nhớ đến con.
Nhưng khi con đọc hết các câu hỏi và câu trả lời của thầy ở mục người âm và cõi âm, con mới hiểu con đã u mê, tăm tối. Con làm thế con sẽ làm anh ấy dính mắc tình cảm với con mà không siêu thoát được. Từ đó, thay vì khóc lóc, than phiền, thương tiếc anh ấy. Con đã mạnh mẽ kìm nén nước mắt mà nói chuyện cùng anh (dù chỉ là mình con nói). Con khuyên anh không vì thế mà dính mắc duyên nghiệp với con mà ở mãi cõi âm không siêu thoát được. Như vậy anh ấy sẽ rất đau khổ còn con sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Con cứ an ủi anh ấy bằng cả suy nghĩ khi mình không nói thành tiếng ra được. Xin sư ông cho con biết con an ủi người yêu con như thế liệu linh hồn anh có nghe thấy và hiểu được điều đcon rất ân hận khi có việc làm ích kỷ để níu kéo anh như vậy. Con xin sư ông cứu giúp con. Anh ấy mới mất được 1 tuần ạ. Con xin biết ơn Thầy ạ!
Con nói chuyện như vậy là rất tốt, nhưng con cũng nên đến chùa nhờ chư Tăng Ni tụng kinh hồi hướng phước cho anh ấy thì anh ấy sẽ dễ siêu thoát hơn.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.