Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

hồi hướng, phước lực & tâm lực

174 câu · trang 55/58

Kính thưa Thầy,

Con biết Thầy rất bận và con nghĩ mối băn khoăn của con có vẻ lẩm cẩm, nhưng con vẫn không buông bỏ được sau nhiều năm, vì vậy con xin mạn phép làm phiền Thầy:

Má con mất đã 5 năm, má con ra đi đột ngột, đang khỏe mạnh thì đột qụy rồi đi luôn chỉ trong vài tiếng, lúc đó tang gia bối rối nên gia đình chọn nhanh một tấm hình của má con làm ảnh thờ. Sau đó nhìn lại thấy ảnh này má con trông buồn quá, nhất là đôi mắt, có đôi lúc nhìn con còn thấy mắt má con hồng hồng như muốn khóc. Lần nào nhìn ảnh con cũng thấy buồn muốn khóc, cứ nghĩ về những ngày qua và luôn thấy hối tiếc đã không chú ý nhiều đến sức khỏe của má con mặc dù thỉnh thoảng con vẫn mơ thấy má con, trong giấc mơ thì thấy má con không buồn và có những hoạt động bình thường như lúc sống (nấu nướng, làm việc nhà, trò chuyện với con cái,...). Vậy con nên làm gì để vượt qua trạng thái này. Nếu con thay ảnh thờ hiện tại (đã thờ 5 năm) bằng ảnh khác mà má con nhìn vui và hạnh phúc thì có nên không và có giúp con vượt qua được không? Con xin Thầy từ bi chỉ rõ. Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Cũng nên thay ảnh để khỏi bị ám ảnh. Nhưng cái chính là con nên thay đổi tâm lý của mình, làm phước hồi hướng đến mẹ con thì tốt hơn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy,

Chỉ chưa đầy một năm dịch Covid mà con đã mất đi 3 đồng nghiệp thân thương của mình một cách đột ngột.

Dù vẫn được nghe thầy dạy về vô thường, khổ, vô ngã hàng ngày nhưng khi xúc chạm việc đời lòng con không tránh khỏi đau xót và tiếc thương vô hạn thầy ơi!

Thưa thầy!

Sáng nay trong những giây phút tinh mơ của buổi thiền sớm, lúc tâm thanh tịnh, bỗng con khởi lên ý nguyện cúng dường trai tăng để hồi hướng phước lành này cho các đồng nghiệp của con sớm được siêu thoát và được ở cảnh giới an lành.

Và con kính mong có sự hiện diện chứng minh của thầy để chúng con được nhận chút tâm từ thầy ban.

Vì ngày thường con bận đi làm nên chủ nhật ngày 03/4/22 là ngày phù hợp với con thầy ạ!

Xin thầy hoan hỷ nhận lời con.

Con kính,

Con trai Tăng ở chùa thì thầy có mặt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Hiện tại con đang đọc kinh, gần đây có nhìn thấy rõ vong như người và nghe thấy trong trạng thái tỉnh táo. Nhưng vấn đề của con là trong lúc ngủ rồi thì thi thoảng cảm nhận rõ xúc giác lúc thì có đứa trẻ con kéo tóc (con cầm vào tay nó cảm rõ như thật), lúc thì có người cầm vào tay hoặc ngồi dưới chân, nhưng lúc tỉnh dậy thì không thấy gì. Con có hỏi 1 người chỉ con vào web này để được chỉ cách hồi hướng cho các vong để vong không chấp vào mình nữa. Mong sớm được chỉ ạ!

Con chỉ cần làm những điều phước thiện để thành tâm hồi hướng cho các vong ấy siêu thoát khỏi âm cảnh là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.