Thầy ơi! Con là một Phật tử, từ trước đến nay con luôn giữ giới hành thiện không giết dù một con kiến. Biến cố bất ngờ ập đến, chỉ trong hai tháng con đã yêu và có thai. Vì sự ích kỷ, ngu ngốc nên con đã phá thai lúc 7 tuần. Khi việc đó xảy ra đến nay, ngày nào con cũng sống trong dằn vặt đau khổ vì con đã thành kẻ giết người khủng khiếp, vì con mà một linh hồn phải đau khổ. Ngày nào con cũng suy nghĩ ám ảnh không ăn không ngủ, nghe người ta nói kẻ phá thai là đầu con quay cuồng. Thầy ơi, bây giờ con phải làm sao để chuyển được nghiệp này? Thầy có thể chỉ cho con một con đường đi được không thầy? Con cảm ơn thầy ạ!
Con nên sám hối, xin được tha thứ lỗi lầm với linh thai nhi. Nên hồi hướng phước cho bé với tất cả tình thương yêu của người mẹ.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.