Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

khổ đau

79 câu · trang 19/27

Con kính chào Thầy.

Trước tiên Con xin được thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Thầy. Con được nghe rất nhiều bài pháp thoại của Thầy và đã áp dụng vào đời sống thực tế của Con, nó thật sự rất vi diệu thưa Thầy... Con đã chánh niệm như lời dạy của Thầy, Con không cố gắng nắm bắt nó mà chỉ nhận biết khi có đối tượng xuất hiện trong tâm Con mà thôi. Thưa Thầy, Trong quá khứ Con đã phạm vào giới thứ 3 trong Ngũ giới, có lẽ vì thế mà hôm nay Con phải nhận quả xấu. Con bị chồng Con đánh đập, ruồng bỏ đi theo người khác, cuộc sống nghèo khổ. Nhiều lúc Con tự nhủ rằng thôi nhân mình tạo thì hôm nay mình phải thọ quả nên Con đã cố gắng sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ người vợ, người Mẹ và đồng thời Con siêng năng làm việc thiện để cải thiện một phần nào đó. Nhưng nhiều lúc Con thấy rất buồn mặc dù Con nhìn thấy rất rõ về điều đó... Con xin Thầy chỉ dạy thêm cho Con hiểu hơn về nghiệp quả. Con thành kính tri ân Thầy.

Nghiệp quả tuy khổ nhưng nó lại giúp con qua đó học được nhiều bài học giá trị để phát huy trí tuệ và đạo đức. Tất nhiên khi gặp khổ quả ai cũng đau buồn, nhưng nó lại un đúc cho người có trí học nhanh hơn bài học giác ngộ giải thoát nhờ phá được những ảo tưởng về hạnh phức trần gian. Hãy cám ơn nghịch cảnh mà nhân quả đưa đến để con biết điều chỉnh nhận thức và hành vi cho thuận pháp. Thầy rất thích câu nói của Chúa: "Ai chịu được thiệt thòi trên thế gian này sẽ được ưu ái trên nước Thiên Đàng". Tức nói theo ngôn ngữ Phật học thì người nào nhẫn nại được với nghịch cảnh chắc chắn tâm hồn họ sẽ được vững mạnh, an bình và thanh thản. Hiện con đang tiến bộ rất tốt, rất đáng được tán dương.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy, Tới hôm nay con mới hiểu được câu

"Tâm không làm muôn việc

Công đức trở về không"

Thực ra để thấy con đã trải qua quá trình dài mới có thể làm mọi việc với cái tâm không, vẫn từng ấy việc mà làm cảm thấy rất nhẹ nhàng, không mệt mỏi. Hồi đầu khi tâm con khởi tâm lăng xăng, con muốn dẹp nó đi, sau con mới nhận ra con còn sân nhiều. Sau đó con lại tham cái tâm không một cách tự nhiên thế là con lại bị chìm đắm vào tâm si, gần như là buông xuôi mọi chuyện.

Cho tới một ngày con mới ngộ ra là mọi thứ chỉ thấy thì tâm không có lực đối kháng thì sẽ không khổ. Tuy con biết cái thấy của con chưa hoàn toàn và còn lúc nọ lúc kia, nhưng với con lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Một lần nữa con biết ơn và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Sādhu lành thay! Đúng, chỉ thấy, chỉ làm với tâm rỗng lặng trong sáng mới là "tâm không làm muôn việc".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.