Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

kinh điển & sách hay

164 câu · trang 24/55

Con chào Thầy ạ!

Con tìm được một ứng dụng Sách điện tử có đầy đủ Tam tạng Kinh có thể nghiên cứu ngay trên mobile Android. Chỉ một ứng dụng duy nhất, không cần kết nối wifi, 3G, dùng Offline, miễn phí, tổng hợp đầy đủ Kinh, Luật, Vi diệu Pháp... các tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, Phật sử, Hạnh tạng, Đạo vô ngại giải, ký sự, trích giảng kinh, dịch phẩm... của nhiều bậc tôn túc tăng ni, cư sĩ như Ni sư Trí Hải, Tk.Thiện Minh, HT. Bửu Chơn, HT Chơn Thiện, HT Giới Đức... con thấy rất hay và tiện lợi dù đi đâu cũng có thể học tập và tra cứu được, chưa có một ứng dụng nào về sách điện tử phật giáo nguyên thủy lại đầy đủ và hay đến vậy. Con thấy thời đại bây giờ ai cũng mang bên mình một chiếc điện thoại thông minh nên ứng dụng này đặc biệt hữu ích cho mọi người nên con xin phép Thầy chia sẻ đến các bạn ạ.

Các bạn truy cập bằng điện thoại và tải xuống theo đường link sau đây:

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.timdao.kinhphat

Con cảm ơn Thầy ạ!

Cảm ơn con đã chia sẻ thông tin này cho mọi người dễ dàng tiếp cận Phật Pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy. Con thường xuyên nghe pháp thoại của Thầy và con cũng rất ham đọc sách trên thư viện trang web nữa. Ngoài ra con cũng đọc sách giấy của các tác giả khác nhằm giảm bớt nông cạn của mình về Phật pháp. Nhưng gần đây do vội quá con đã mua về một quyển sách nói về những bước để đạt Định, con mới tìm hiểu kỹ về tác giả và nội dung tóm tắt quyển sách thì có vấn đề thầy ạ. Tinh thần chủ yếu của quyển sách thì cũng quay về chính mình như mình đang là, tuy nhiên đề cao trung tâm dục và có ý chê bai những ai sống thanh khiết trong tôn giáo cùng những phương pháp để thiền rất lạ như trước khi ngủ nên dành 20 phút để thở vào và thở ra (thở ra dừng lại 1 chút)...dù con biết thường quan sát mình là thiền rồi. Con đang phân vân không biết nên đọc tiếp hay không (mới đọc những trang đầu), con không biết mình có đủ Trí để gạn đục khơi trong nhằm tìm ra những tinh hoa (nếu có) từ quyển sách hay không và cũng sợ ảnh hưởng từ những tư tưởng không hay. Con có nên đọc tiếp không Thầy? Cám ơn Thầy đã đọc câu hỏi của con.

Nếu có thời gian thì cứ đọc cho biết để phân biệt 2 cách hành: Một là quan sát, khám phá để thấy ra Sự Thật ngay nơi hiện tại, do đó không có lối mòn định sẵn. Hai là rèn luyện, tu tập để đạt được sở đắc ở tương lai, do đó phải nỗ lực lặp đi lặp lại một phương pháp cố định.

Cách thứ nhất thuộc chân đế, có mục đích giác ngộ, do đó chỉ cần trải nghiệm, chiêm nghiệm, quan sát, lắng nghe, cảm nhận pháp đến đi tự nhiên để thực chứng Sự Thật, không như cách thứ 2 thuộc tục đế, cần khổ luyện theo một phương pháp để đạt trạng thái sở đắc lý tưởng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính bạch Thầy.

Năm mới con chúc Thầy nhiều sức khỏe và bình an!

Con xin Thầy giảng cho con hiểu về bài kinh "Bộc lưu" (trong Tương Ưng bộ kinh - Tương Ưng Chư Thiên). Con có xem trên mạng nhưng nhiều chỗ giảng khác nhau quá. Kính xin Thầy giúp con hiểu đúng bài kinh này.

Con xin cám ơn Thầy!

Bộc lưu là dòng nước chảy xiết dùng để ví cho dòng luân hồi sinh tử hay chính xác hơn là dòng sinh-hữu-tác-thành của những tiến trình tâm trôi lăn trong tam giới.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.