Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa
Thầy yêu quý,
Thế là tròn một tháng kể từ ngày đầu tiên con được gặp thầy. Lần đầu tiên con biết đến sức mạnh nội tại khi đọc 2 tác phẩm A New Earth & Power of Now của Echkart Tolle năm 2009. Đó là bước đệm cho con đi trên đường đạo. Rồi chỉ đến khi biết được Thầy, con mới thực sự hiểu về Đạo Phật.
Con cảm ơn thầy đã chỉ ra nghĩa của vế sau trong bốn câu thơ thầy viết trong thư. Con rất thích các mẩu chuyện vi tiếu, ẩn sau chúng là bao lời nhắn nhủ cho những hành giả kiếm tìm chân thiện mỹ. Con muốn hỏi thầy về cách nghĩ của con trong tụng chú/kinh. Mỗi sáng thức dạy, con sám hối, đảnh lễ Tam Bảo và tụng chú đại bi, chú Thủ Lăng Nghiêm... Con thích đọc chúng vì được bày tỏ lòng tri ân, biết ơn tới các vị thầy, ông bà cha mẹ tổ tông. Năng lượng tiếng Phạn trong lành của chú lan toả trong và xung quanh con.
Liệu con có chủ quan khi nghĩ rằng không cần phải hiểu ý nghĩa của kinh và lợi ích (mong cầu nhờ tha lực) của thế đế?
Các chú trên đi vào con tự nhiên như dòng chảy của hơi thở.
“Trả kinh lại cho kinh, Về chiêm ngoạn chính mình...”
Con hiểu lời thầy dạy, lúc nào đó các pháp cũng cần buông.
Ehipassiko!
Con cúi lạy đảnh lễ thầy- người cha tâm linh trong lòng con.
Nếu con còn thấy cần thì cứ đọc, rồi đến một lúc nào đó thấy không cần nữa thì cứ buông. Thấy ra tức buông!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.