Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

kinh điển & sách hay

164 câu · trang 4/55

Thưa Thầy, Con đọc đi đọc lại và có vẻ như con chưa tự mình thông suốt được một đoạn trong cuốn Con đường hạnh phúc do Thầy viết. Đó là đoạn đầu của mục Vô thường trong chương I. Nhất là câu đầu tiên của mục đó và nhất là phần Dukkha với câu "Tất cả hữu vikhổ". Con đọc tiếp đến đoạn Niệm tưởng sự khổ (Dukkha sannā) cũng vẫn chưa thấy sáng tỏ hơn về Khổ là một tính chất nội tại của vạn pháp như Thầy viết trong sách và con cũng vẫn chưa thông suốt được câu "Tất cả hữu vi là khổ - Sabbe sankhara Dukkhatati". Trong khi đó khi gặp câu "Thọ thị khổ" thì con thông suốt ngay. Con kính mong Thầy từ bi chỉ giúp con sáng tỏ băn khoăn này. Ngoài ra trong khi tự đi tìm lời giải về ý con viết ở trên thì con lại thấy có quá nhiều những định nghĩa khác nhau về hữu vi và cả phần viết về Tứ Diệu Đế như đường link dưới đây http://kienngot.wordpress.com/2011/10/10/duyen-h%E1%BB%A3p-tinh-tuy-c%E1%BB%A7a-d%E1%BA%A1o-ph%E1%BA%ADt-4-ch%C6%B0%C6%A1ng-3/

Con kính mong Thầy xem xét và chỉ dạy cho chúng con. Con cảm ơn Thầy.

Nếu con đọc cuốn Thực Tại Hiện Tiền có lẽ con sẽ hiểu dễ dàng hơn về hữu vi. Có hai loại hữu vi: Một là pháp duyên hợp mà thành trong vật lý hay trong sắc pháp thì Phật dạy hữu vi này là vô thường (Sabbe sankhārā aniccā'ti). Hai là pháp hữu vi do tâm tạo tác, phản ứng mà có thì Phật mới dạy là khổ (Sabbe sankhārā anattā'ti). Khổ này ám chỉ khổ khổ, hành khổ, hoại khổ trên tâm hơn là cái khổ thọ mà con nói trên thân.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô Phật!

Kính thưa Thầy,

Nhận được câu trả lời của Thầy cho vấn đề hành thiền của mình, con thật sự xúc động. Qua nội dung Thầy trả lời cho câu hỏi của con hôm qua (21/3/2012) con đã lờ mờ nhận ra điều gì đó nhưng không thể nói ra thành lời được. Giống như người đi trong sương mù dày đặc nhận thấy phía trước mình có một cái gì đó, nhưng chưa nhận rõ đó là người hay vật, và người hay vật đó cụ thể là ai, vật gì. Con chân thành cảm ơn Thầy, dù bận rất nhiều Phật sự Thầy cũng đã dành thời gian chỉ dạy cho con và cho tất cả chúng con - những Phật tử hữu duyên, may mắn được gặp và được Thầy chỉ dạy (dù chỉ qua mạng Internet).

Nhân đây con xin phép được trình Thầy một điều và kính mong Thầy cho phép con thực hiện.

Kính thưa Thầy, con nhận thấy nội dung mục Hỏi Đáp Phật Pháp của website: http://www.trungtamhotong.org

hữu ích cho nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để tiếp xúc và học tập. Vì vậy, để giúp cho những người có nhu cầu có tài liệu học hỏi, nghiên cứu và rút ra bài học nào đó cho vấn đề của mình. Con xin phép được copy toàn bộ nội dung hỏi đáp trong mục Hỏi Đáp Phật Pháp của Thầy trình bày thành sách (chia ra thành nhiều tập/mỗi tập khoảng 200 trang A5, hoặc số trang là bao nhiêu/tập tùy theo ý của Thầy). Sau khi copy, chỉnh sửa lỗi chính tả, định dạng thành sách con sẽ gửi file (theo từng tập) đã được định dạng thành sách về địa chỉ email của Thầy để Thầy xem và hiệu đính. Thầy chỉ cần hiệu đính thôi, không cần mất thời gian cho việc trình bày sách. Sau khi hiệu đính xong Thầy gửi file về lại địa chỉ email của con để con hoàn chỉnh việc trình bày và gửi file tập sách đã hoàn chỉnh lại cho Thầy.

Thưa Thầy, thời gian hoàn thành mỗi tập sách không biết lâu hay mau, vì con chỉ làm được những lúc con rảnh rỗi, nhưng con sẽ cố gắng trong phạm vi có thể.

Theo con, dạng sách Hỏi Đáp như thế này dễ làm cho người đọc có hứng thú và do đó nội dung của sách dễ đi vào lòng người hơn là những sách chuyên khảo.

Con kính trình Thầy và kính mong Thầy chấp thuận.

Mô Phật!

TB: Nếu Thầy chấp thuận cho con làm việc đó thì xin Thầy đặt tên cuốn sách để tiện cho con trình bày sách.

Thầy rất hoan hỷ với phát tâm của con. Hiện nay Ban Biên Tập trang web đã có làm việc này, nếu con tình nguyện định dạng và trình bày thành sách thì BBT sẽ gởi con toàn bộ những file đã copy để con khỏi làm động tác này.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, hàng ngày con thường tụng các bài Kinh như Thỉnh Chư Thiên, Kinh Tam Bảo, Kinh Từ Bi. Không biết trong Thư viện thầy còn Kinh nào khác không, con muốn thỉnh để mỗi buổi sáng con trì tụng. Ba bài Kinh trên con đã thuộc, đã lĩnh hội và thấy tâm được yên vui. Hôm nào khỏe con xin ghé thăm thầy. Con chúc thầy an lạc.

Con nên đến phòng Phát Hành chùa Bửu Long để thỉnh thêm kinh về đọc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.