Thưa Thầy, con xin lỗi vì đã gửi 2 câu hỏi. Vì con muốn trình bày với Thầy lý do con xin vào chùa làm công quả. Đó là Ba con nghi ngờ con bị vong theo, phá nát gia đình và thành tựu gầy dựng của Ba. Ba định kêu Thầy bùa ngãi giỏi để diệt. Con thấy rất sợ và không biết làm sao để bảo vệ mình. Hôm trước con có tình cờ đi lạc vào chùa Bửu Long và có tình cờ thấy Thầy. Tự dưng con thấy tâm mình bình an, nhẹ nhàng. Con cũng muốn hỏi thêm về việc Ba con nghĩ con bị vong theo có thể là sự suy tưởng của Ba vì Ba thấy cách con phản ứng giống với cậu Ba & ông Ngoại con (đã mất) nên Ba con nghĩ là con bị vong nhập, nhưng sự thật là con thấy những việc Ba đang làm không đúng nên con nói theo cái thấy của con thôi. Con nghĩ là con đang bảo vệ và giúp gia đình, để Ba không tiếp tục gây nghiệp xấu, mang những điều nguy hiểm về gia đình nữa thôi. Xin Thầy khai mở giúp con.
Con cứ đến xem có làm công quả được không đã.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.