Con kính bạch Thầy,
Thưa Thầy, hôm nay con tình cờ biết được câu "All that we are is the result of what we have thought", các nguồn đều ghi là do Đức Phật Gautama Buddha thuyết giảng. Câu này do người bạn con giới thiệu để dẫn chứng cho luật hấp dẫn mà bạn ấy đang đề cập. Con không được thông suốt lắm ạ vì trong câu tiếng Anh đề cập từ thought có phải là ý nói những suy nghĩ không ạ? Mà suy nghĩ thì thuộc về lý trí, ảnh hưởng bởi bản ngã rất nhiều. Nếu chúng ta dùng lý trí suy nghĩ tích cực thì chỉ là hành động thỏa mãn cái tham của bản ngã, sẽ dẫn đến khổ đau, chứ đâu thể biến ta thành người tích cực được ạ. Con không biết có phải do ngôn ngữ dịch ra chưa đúng ý gốc của Đức Phật hay không. Con thấy mình chưa thấu suốt lời dạy này, kính mong Thầy khai thị giúp con ạ.
Con cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ.
Câu này dù xuất xứ từ đâu vẫn rất đúng. Thought - tư tưởng - là thái độ tâm lý đưa đến nói và làm. Đúng là "nếu chúng ta dùng lý trí suy nghĩ tích cực thì chỉ là hành động thỏa mãn cái tham của bản ngã, sẽ dẫn đến khổ đau, chứ đâu thể biến ta thành người tích cực được" . Tuy nhiên, tư tưởng đúng tốt tức tích cực, đưa đến nói năng và hành động đúng tốt, gọi là nghiệp thiện thì vẫn hạnh phúc. Chỉ khi tư tưởng sai xấu tức tiêu cực, đưa đến nói năng và hành động sai xấu, gọi là nghiệp bất thiện mới đau khổ. Do đó luật hấp dẫn chỉ mang tính tương đối giữa đời thường thôi.
Nhưng tư tưởng cũng có thể xuất phát từ trí tuệ khi đối tượng là chân đế gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy vượt lên trên thiện và bất thiện thuộc pháp thế gian. Vì vậy luật hấp dẫn không còn là tư tưởng mong cầu của tham vọng lý trí nữa mà diễn ra theo nguyên lý vận hành tự nhiên của pháp, như luật "đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu", hoặc luật "cảm ứng đạo giao" chẳng hạn.