Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Năng lượng vũ trụ

8 câu · trang 1/3

Thưa Thầy!

Con có một người chị đang muốn học về thiền. Con muốn gợi ý cho chị đến với pháp hành thiền tuệ nhưng có vẻ như chị con đang muốn học thiền của Pháp Luân Công. Con xin hỏi Thầy thiền của Pháp Luân Công là loại thiền gì, và Pháp Luân Công có thuộc Phật giáo hay không? Mong Thầy hoan hỉ chỉ bày cho con được biết. Con rất cảm ơn Thầy!

Bất cứ hình thức "luyện tập nào để trở thành" dù mang nhãn hiệu thiền gì thì đều không phải là thiền Phật Giáo, đơn giản vì thiền Phật Giáo là hóa giải mọi nỗ lực trở thành. Ham muốn và nỗ lực để trở thành bất kỳ điều gì cũng đều là ý chí của bàn ngã, trong khi thiền Phật giáo lại hoàn toàn vô ngã. Nếu chị con còn ham muốn trở thành thì chưa thể hành thiền Vipassanā được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy!

con xin cảm ơn thầy vì đã được nghe pháp của thầy mà thân tâm con ngày được an lạc hơn, có việc này con muốn xin được trình bày với thầy, mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con.

Con vốn là một bác sỹ tiếp xúc với rất nhiều đối tượng bệnh nhân, rất nhiều mặt bệnh: bệnh mãn tính, cấp tính, bệnh ác tính, bệnh chữa được, có bệnh thì y học cũng bó tay... vì làm bên khoa học, y học, cách đây hơn 3 năm con đi hội nghị khoa học con có được nghe giới thiêu về môn học tâm linh là mở Luân Xa (Nhân Điên, hay TSH Dưỡng Sinh, hoặc có nơi gọi là Vi Diệu Pháp Hành Thiền...) Do ngài DASIRA NARADA Người Tích Lan Sáng lập. Từ đó con gặp được một người giới thiệu con đã theo học và đã trải nghiệm về bản thân, cũng như giới thiệu cho người thân, và cả những bênh nhân mà y học không giải quyết được đi học, về họ ngồi thiền thì thấy bệnh cũng đỡ, có những trường hợp trước mắt do họ tập chuyên cần nên bệnh không tiến triển, thậm chí đó là ung thư thầy ạ. Hiện nay ở Việt Nam mình rất phát triển ở tất cả các tỉnh thành, về phần con vì là làm nghề y, thấy bệnh nhân đau đớn, khổ tâm vì bệnh tật mà y học lại không giải quyết được, thương người con có giới thiệu họ đi học có được không?

Bản thân con đã được mở Luân Xa, và đã thực hành 2 năm nay, từ khi được nghe pháp của thầy hiểu ra con thấy hơi lo lắng, phân vân không biết có nên tiếp tục luyện tập và giúp người theo phương pháp trên (TSH dưỡng sinh) nữa hay không, con xin thầy chỉ dạy ạ!

Trường sinh học dưỡng sinh theo ngài Dasari Narada nếu thực hành đúng thì cũng có ích trong việc trị liệu, tuy nhiên không nên vội mở luân xa vì bất cứ điều gì cũng có mặt lợi và hại, thậm chí nhiều khi lợi bất cập hại nữa. Dẫu sao nó cũng chỉ thuộc tục đế thôi, không phải là nguyên lý giác ngộ giải thoát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy. Con may mắn khi được biết đến Thầy. Từ ngày đọc những hỏi đáp của Thầy chỉ dạy cho mọi người con cảm thấy mình như sáng tỏ nhiều thứ lắm ạ.

Con có một chuyện khiến con rất khó xử và con cũng đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết thư cho Thầy.

Mẹ con tập PLC được 1 năm nay. Ban đầu con cũng không để ý vì thấy mẹ vui và mẹ nói khỏe mạnh. Nhưng gần đây con thấy mẹ có thay đổi. Mẹ không uống thuốc, có lần mẹ bị tai nạn mà không chịu đi viện. Mẹ nói chỉ cần tập. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống mẹ giải quyết bằng cách tập và đọc sách Pháp.

Con lo lắng mà không dám nói gì. Vì nếu đụng chạm đến PLC là mẹ tổn thương lắm. Rồi con nghĩ mình cố gắng sống tốt, nói những điều thầy dạy với mẹ từ từ để thời gian mẹ thay đổi, dù mẹ không muốn nghe gì ngoài những điều trong sách và nghe PLC.

Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe con. Mong Thầy sức khỏe ạ. Con chào Thầy.

Tự do tín ngưỡng nên cũng khó mà can thiệp vào niềm tin của người khác. Con chỉ quan tâm theo dõi để khi cần thì khéo léo chỉ ra sự thật đúng lúc đúng chỗ mới có hiệu quả thuyết phục.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.