Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

nghi lễ

84 câu · trang 19/28

Kính bạch thầy! Dạo này con có việc nhà nên con không ở saigon con về Bình Định thời gian con mới vào lại. Đạo và đời là hai mặt vừa tục đế vừa chân đế, hai mặt này luôn diễn biến liên tục trong từng sát na, từng khoảnh khắc, đó gọi là tánh biết không sinh không diệt biết hết mọi thứ đúng không thầy? Không thể trú mãi trong chân đế mà cũng không thể sống hoài trong tục đế, tùy hoàn cảnh môi trường tùy duyên mà ứng sử cho hợp tình hợp lý. Vậy nên thường dù con làm việc gì thầy đúng 10h30 hơn xí là giờ mà thầy và quý sư đi bát. Con không đến chùa đặt bát được lúc đó con cũng ngồi xuống nhắm mắt tịnh tâm cùng hồi hướng phước mà chư Phật tử cũng như thí chủ đặt bác cúng dường đến tất cả chư thiên mười muôn triệu sa bà thế giới, cầu cho cha mẹ mạnh khỏe, thầy tổ, ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sanh được an vui, hạnh phúc thoát khỏi những điều lao khổ, bệnh tật được tiêu trừ tai qua nạn khỏi....!

Con làm như vậy có đúng pháp không thầy, có nhiều người thấy con đang làm tự dưng ngồi lại xí nhắm mắt không biết con làm gì, họ nói con bị khùng. Con chỉ nói là giờ này có nhiều người đặt bát cúng dường ở chùa nên con hoan hỷ với phước đó để hồi hướng cho tất cả cúng sanh.

Họ nói con rảnh và khùng lúc đó con chỉ cười và không nói lại gì.

kính bạch thầy như vậy con có nên tiếp tục hành động đó hay là không thầy. Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy.

Con thành tâm đảnh lể cảm ơn thầy...!

Con làm vậy tốt lắm! Đó gọi là anumodanā hoan hỷ với phước người khác làm, việc tuỳ hỷ như vậy cũng là một nhân sinh phước.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con kính thưa Sư,

Sư cho con hỏi. Con rất muốn cúng dường, đặt bát và đảnh lễ Sư Viên Minh. Con rất mong xin Sư chỉ dẫn giúp con ạ.

Mỗi ngày ở chùa Bửu Long đều có đặt bát từ 10h đến 10h30. Con có thể đến đặt bát và gặp sư từ nay cho đến khoảng 10/04/17 vì sau đó sư có thể đi Mỹ và Canada hơn 2 tháng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy ạ!

Con là con trai út nên con phải đảm nhiệm việc thờ cúng tổ tiên ông bà, con nghĩ việc cúng giỗ là thể hiện lòng biết ơn là chính nhưng nhiều người nói rằng cúng thì ông bà vẫn ăn được, ăn bằng cách xúc chạm gọi là xúc thực, con không biết như vậy là đúng hay sai, mong thầy hoan hỉ giải thích giùm con. Kính Thầy!

Cho dù ăn được hay không ăn được thì cúng vật thực cũng có nhiều điều bất ổn. Chẳng lẽ một năm cho ăn một lần? Nếu họ đã tái sinh cõi khác thì ai ăn? Chẳng lẽ mong họ ở lại làm ma đói mỗi năm mới được ăn một lần, không cho họ đi tái sinh làm người để học tiếp bài học giác ngộ, hoặc sinh lên cõi trời để hưởng phước họ đã làm? Càng mong chờ hưởng của con cháu cúng, họ càng mất phước, vậy sao không làm phước hồi hướng (bố thí, cúng dường, phục vụ, phóng sinh, giữ giới, tham thiền v.v...) để họ hoan hỷ phước ấy của con cháu mà sớm siêu sinh?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.