Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

người âm & cõi âm

90 câu · trang 27/30

Thưa thầy, trong bếp nhà con đi xem thì có 1 vong linh mất đã lâu và hành bố mẹ con nhiều lắm. Nay bố con mới mất thì mẹ con lại càng sợ. Ở nhà con thì không có bàn thờ Phật, linh hồn đó là gì mà sao có sức mạnh lớn vậy thưa thầy? Giờ ở nhà chỉ có 1 mình mẹ con, cứ kiểu này con sợ mẹ con không thể chịu nổi. Thầy có cách gì giúp gia đình con với ạ? Con cảm ơn thầy nhiều lắm.

Con yên tâm. Nói mẹ con đừng sợ. Chỉ cần nói mẹ con mở pháp thoại thầy giảng ra nghe là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ sư ông ạ! Con năm nay 34 tuổi ạ! Con tu tập và cũng đã có duyên gặp sư ông! Cách đây gần một năm, tự dưng hằng ngày con cứ nghe thấy những tiếng nói vọng bên tai, rất ồn ào, và nhiều người khác nhau, nhưng không phải người cõi dương, con còn trẻ và lần đầu gặp nên thấy hoang mang, người nhà nghe con nói thì đi xem hỏi thì bảo con có căn phải hầu đồng. Con tu tập nên cũng biết thận trọng chú tâm quan sát, để tâm được tĩnh lặng, sáng suốt, làm việc thiện. Nhưng thật sự thì cũng thấy mệt mỏi ạ, vì ồn ào, và con không rõ người theo con là duyên lành hay dữ, và có cách nào để biết được mà hoá giải, con chỉ nghe thấy nhưng không nhìn thấy, ko biết là có phải vì nghịch duyên, hay họ muốn con giúp gì! Mong sư ông chỉ dạy cho con có cách nào để hoá giải không ạ, con không biết nhân là gì nên không biết đâu mà gỡ ạ!

Nghe tiếng nói có nhiều nguyên nhân, có thể do con bị căng thẳng gì đó nên thần kinh suy nhược, dẫn đến dấu hiệu hoang tưởng, nếu như thế con nên khám bệnh để kịp thời chữa trị.

Cũng có thể do ảnh hưởng từ ngoại lực. Nếu như thế con nên niệm Phật, nghe pháp, rải tâm từ và làm phước nhờ chư Tăng hồi hướng đến các vong liên hệ. Tuyệt đối không hầu đồng, vì như thế bệnh con sẽ nặng hơn do ảnh hưởng âm khí.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính bạch sư ông, lần trước con có bộc bạch với sư ông về việc con không vào được đại học. Sau khi con nghe pháp thoại và học giáo lý Duyên hệ của các sư và sư ông, con nhận thấy việc con muốn học lên cao hay không là nằm ở chính con, dù khó khăn nhưng sẽ luôn có cách khi ta tập trung quan sát. Con hiện tại đang học tại một trường đại học ở Mỹ hệ từ xa ạ. Nhưng con không còn cảm thấy vui mừng hay gì sau khi con bắt đầu đi học lại. Con nhận ra rằng, quan trọng nhất là sống trọn vẹn mọi khoảnh khắc của thực tại, nên con chỉ vui vẻ làm bài và hoàn thành chương trình học theo thời hạn.

Kính bạch sư ông, con có điều muốn hỏi, hôm trước bác con dẫn con đi xem bói, người ta phán con có duyên âm và con sẽ không thể lấy chồng được. Bác con khuyên con làm lễ cắt duyên. Ngày trước thì con có thể ôm tiền đi cắt ngay, nhưng từ khi học Phật pháp, con nhận thấy khi không hiểu rõ về tiền duyên, lại tác động bằng các lễ nghi như vậy thì không hay lắm ạ. Con không biết việc đó là hại mình hay giúp mình nữa ạ. Từ ngày con nhận ra thực tại là điều quan trọng, con đã cải thiện bản thân mình nhiều hơn. Con không muốn vì tham ái mà ôm tiền đi làm lễ nghi như xưa, nhưng con cũng là phụ nữ, nếu bị vong âm quấy phá thì cũng rất khó chịu. Mong sư chỉ điểm con nên làm gì ạ?

Con xin thành kính đảnh lễ sư ạ.

Khi con có thể sống trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại thì không cần sợ vong, nên cũng không cần cắt duyên gì. Nếu thực sự có duyên gì thì cắt đã tốn tiền mà còn tạo nghiệp oan trái thêm. Đã sống đúng pháp thì có pháp hộ trì, đừng lo lắng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.